82. 1 Kinh nghiệm

82. 1 Kinh nghiệm

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 257     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 82. 1 Kinh nghiệm

41794- 1 kinh nghiệm Tâm Linh của đám lu bu

Jun 19, 2007

lbt: Trước khi rời Vietnam lbt xin chia sẻ cùng các bạn 1 kinh nghiệm tâm linh của đám lu bu của anh HL mà lbt nghe được và cũng học được đôi điều. Câu chuyện khởi đầu bằng 1 cái email của Trí Đen trong đám lu bu gửi đến anh HL.

Kính chào anh,

Lần trước mail cho anh nhưng có lẽ sai địa chỉ nên không thấy hồi âm. Lần này cũng vậy em cũng chỉ có mấy điều muốn biết.

1/ Khi niệm A Di Đà Phật bằng tầng số cao, niệm theo thứ tự thăng âm các nốt nhạc do re mi fa sol la si do.... bắn mạnh vào chấm đỏ trước mặt... đến một lúc em cảm thấy mình bị hút vào màn đen với một tốc độ kinh khủng. Cảm giác lúc này giống như mình kéo căng sợi dây thung rồi đột nhiên dây thung bị đứt.

2/ Tiếp tục niệm A Di Đà Phật bằng tầng số cao nhất (niệm lâu lắm mấy năm sau) thì em cảm thấy tư tưởng mình bị đóng băng. Trạng thái này cũng lâu lắm có khi cả hai năm.

3/ Khi niệm đến mức độ không còn niệm được nữa (Tất cả đều im re). Một ngày kia trong tư tưởng lại tư duy về tâm Từ của Ông Phật. Bỗng nhiên em bị nhức đầu quá giống như óc sắp nổ tung ra.  Cắm dầu xuống đất, đưa chân lên trời cho nó đỡ đau nhưng nó càng nhức dữ dội, lúc này em có cảm giác đối diện với cái chết (cảm giác giống như cái nhiệt kế cắm vào nước sôi) cơn nhức đầu cứ tăng dần rất nhanh. Em không còn cách nào nữa để thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm này... Bỗng nhiên nhớ đến câu niệm PHẬT “chỉ nhớ đến thôi chứ chưa niệm” Và như vậy em đã thoát ra khỏi trạng thái kinh hoàng đó. 

Sau khi ra khỏi tình trạng trên em bị ngơ ngơ mấy ngày... thì mới hơi tỉnh.  Huyết áp leo thang 22.5 nhưng sau đó thì ổn định. Vấn đề em muốn hỏi anh: với các trạng thái trên mà bản thân em đã gặp phải trong lúc công phu thì sẽ đưa hành giả đến đâu. Và tiếp theo em phải làm gì.

Em xin cám ơn anh.

HL: À ông này băng ngang vào Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ

lbt: Tại sao Trí Đen niệm Phật mà lại lọt vào Phi Phi Tưởng Xứ vậy anh.

HL: Trong quá trình này, lại có quán Không sao đó nên bay cha nó vô Phi Phi Tưởng Xứ. Trước đó nó nhức đầu ghê gớm lắm để sửa lại hệ thần kinh sửa soạn cho thích ứng với chấn động mới của Phi Phi Tưởng Xứ.

lbt: Như vậy bước kế tới Trí Đen phải làm gì vậy anh?

HL: Phải giữ trạng thái im re đó thật là lâu, thật là mạnh. Tức là nhắm mắt lại mà vẫn thấy cái không gian đen hù đó. Đen hù và có chiều sâu. Rồi Bùm 1 phát lọt vô và nằm trong cái chiều sâu đó. Nếu cái chiều sâu đó đủ mạnh thì sẽ qua cái công thức vào Diệt Thọ Tưởng Định.

lbt: Hay quá! như vậy Trí Đen phải làm gì để quay lại trạng thái đó và đủ mạnh để vào Diệt Thọ Tưởng Định?

HL: Cái khổ là vô Phi Phi Tưởng kiểu tự phát như vậy thì quán cái ngôi sao chấm trắng nhỏ lại không làm nổi. Vì nó đòi hỏi quá trình có căn bản từ Tứ Thiền đi lên mới làm được. Bây giờ lại băng ngang kiểu đó thì khổ lắm vì mình phải thí nghiệm coi cái tư tưởng của mình nó có đúng là sức mạnh không. Bằng cách như mình có 1 cái dự trù gì đó mà mình cố gắng giải quyết và không biết phải làm sao thì dùng cái đen hù đó. Vô trong đó mà đúng rồi thì sẽ có 1 tư tưởng xuyên qua đầu. 1 hay 2 chữ thôi. Như chuyện của anh Nhâm trước kia vậy (trồng cải trong khi không ai nghĩ trồng cải là sẽ trúng). Tức là cái tư tưởng của mình trong Phi Phi Tưởng đã có đủ sức mạnh. Rồi phải giữ nó mạnh trong vài năm nữa. Tại vì mình đi theo cái lối đặc biệt của mình. Phải bám cho thiệt chắc sao cho chỉ cần nói thôi là mình đã rơi vào trong đó rồi.

Trợn con mắt ốc ra, tập trung tư tưởng vào cái trạng thái đen hù đó. Và chỉ trong 5 phút thôi mà Bùm 1 cái lọt vào cái trạng thái đen hù đó thì là đúng và mới có đủ sức mạnh và khả năng để kế tiếp vào Diệt Thọ Tưởng Định được. Nhớ là 5 phút thôi. Lâu hơn nữa mới lọt vào thì hay có khả năng vào đó chỉ để lý luận thôi chớ chưa đúng là tư tưởng của Phi Phi Tưởng Xứ. Bản ngã sẽ có trò chơi trong tình trạng này. Trò chơi này không bao giờ ngừng. Hành giả không khéo lại bị 1 loại bệnh Thiền.

Nếu đi từ Tứ Thiền lên thì lại rất là chắc. Không sai chạy. Bắt ngay liền cái tư tưởng của Phi Phi Tưởng Xứ. Còn kiểu băng ngang a thần phù này thì tự nhiên mình là chư thiên của Phi Phi Tưởng Xứ mà không có căn bản của Tứ Thiền nên hành giả cũng chưa kinh nghiệm được tình trạng Ngộ Đạo…..

477
0.076121091842651 sec