
98. Ghosts
Tập Tin III
Bài 98. Ghosts
42564- Emit a light which frightens ghosts
Sep 7, 2007
Nguyen Anh Tung: Suddenly Awakening, One Sees
Amitabha Buddha. Every time Dhyana Master Yong Mingshou, the Sixth Patriarch of the Pure Land School, recited the Amitabha Buđhás name, a transformation Buddha came out of his mouth. Those with the Five Eyes and Six Spiritual Penetrations could see it. When you recite the Amitabha Buđhás name, you emit a light which frightens all ghosts away.
HL: Kỳ cục thiệt ta ơi! Cái gì mà "xì ke" (scare) xì kút vậy nà trời! cái "lai" (light) mà mình có thể emit được thì chỉ có một công dụng đó là độ và chỉ đường cho người ta đi! Cái Ông Thầy Chùa (made in china) này làm Ngài A Di Đà Phật giật nảy mình khi tự động tuyên bố một cách quái đản phi từ bi, phi hỷ xả, hay đúng hơn một cách rất là... "thần quyền" như trên. Ông Thầy (made in china) này có một cái thần thông ngoài cả lục thông của Chư Phật đó là "Hồ Đồ Thông" có công năng biến một Đức Phật đầy đủ năng lực tự độ và độ tha thành ra một ông Thần, có khen, có chê, có đuổi, có bỏ! Anh Tùng ơi! Anh có đọc sách thì phải có suy nghĩ chớ không phải cái gì mà Thầy nói là đúng hết trơn đâu! Cứ lôi 4 điều đối chiếu ra mà mần là ra liền!
Mến.
BY: Tại vì birds of the same feather flock together?... Khác nhau nên không muốn gần?...
lbt: anh HL đúng rồi. Cũng như ngày nay những gì đến từ các thầy Tây Tạng đều siêu việt. Ngày xưa những gì đến từ Tàu đều là nhất. Chúng ta ít có ai dám nghi ngờ điều gì, hay đặt câu hỏi. Và trả lời chính xác. Tuy nhiên lbt lại khoái anh NAT ở cái chỗ chỉ tuyên xưng 1 việc mà thôi.
BY: Yậy yậy là hỏng có công bình yì hết chọi hết chơn à nghen... NAT cứ thổi tò te 1 kiểu, thì “lbt lại khoái anh NAT ở cái chỗ chỉ tuyên xưng 1 việc mà thôi.” Còn BY sao cà? Cũng tuyên xưng có 1 cái là Tứ Niệm Xứ thì không được "khoái" mà bị "chê" là hỏng chịu học pháp của người khác. Ủa sao kỳ... kỳ... thị yị cà?. Tức cười thiệt. Trên Internet dễ lắm cái chuyện thổi kèn tò te tí te mà hỏng nghe đờn trống của ai hết trọi hết trơn... Cứ làm như kiểu nầy thì thấy kết quả 1 chăm phần chăm liền...
1) Gia nhập diễn đàn V-B
2) Set option No "Individual Emails" từ V-B. Không "nghe" bài của người khác
3) Không bao giờ ghé vào trang nhà V-B ở
http://groups.yahoo.com/group/vn-buddhism không "thấy" bài của người khác
4) Cứ gởi bài vào V-B... Viết rồi gởi mà không đọc...
LBT ở Bắc Mỹ lâu và tu hành tu tỏi cũng lâu lắm rồi, mà còn kỳ thị yì kỳ cục yậy thì BY phản đối, phản động, phản phản tùm lum phản... Tức cười...