
39. Xin chỉ chỗ tu
Tập Tin I
Bài 39. Xin chỉ chỗ tu
Nghe chuyển âm:
6615 - Xin chỉ chỗ tu
“....Tôi thành khẩn xin với các đạo hữu chỉ giúp cho tôi một nơi nào ở bên Mỹ này mà có tu Thiền một cách serious, thống thiết với chuyện sanh tử, xin giúp tôi."
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Không nên tốn sức tìm chỗ tu mà nên để tâm đến chuyện tìm cách tu. Huynh nên tìm ra một cung cách tu hành thế nào cho đừng căng thẳng quá và cũng đừng buông lơi quá. Kinh nghiệm của đệ là đánh từng bước một và cứ theo trình tự nhi tiến mà tiến tu. Huynh dùng hơi thở và thấy có kết quả thì bước kế tiếp là Huynh nên chọn một trong hai cách sau đây để tu tiếp:
- Âm thanh: Huynh nói rằng Huynh không hạp: Như vậy, Huynh bị cái gì rồi mà Huynh thấy không hạp? Hay là vì Huynh không ưa? Nên nhớ là chuyện mình thích và chuyện mình làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
- Vậy thì thử qua hình ảnh xem sao: Huynh có thích một hình ảnh về đề tài là một Đức Phật hay một Bồ Tát nào không? Nếu có thì Huynh thử tự tay vẽ lại hình ảnh đó trong một tờ giấy nhỏ bằng cái danh thiếp, nhớ vẽ lại chỉ bằng bút chì và đừng tô màu. Huynh vẽ cỡ khoảng mười bức nhỏ như vậy và để ý đến chi tiết của nét mặt của Ngài.
Mến
TB: Ở Đại Ninh đệ có tìm ra một chỗ mà hồi xưa có một A La Hán đắc quả tại đó: Chỗ đó trong rừng, cỏ tranh đan cao bằng đầu gối thì ngay chỗ đó (diện tích là một vòng tròn đường kính 5 mét) lại không có lấy một cọng cỏ và sạch sẽ, y như có ai đó quét dọn vậy, ngay chính giữa lại có một cặp rắn nằm cuộn tròn như bánh xe lambretta vậy. Đệ có hỏi Thầy Thiền Tâm thì Ngài nói rằng đâu phải ai cũng có thể tìm thấy cái chỗ đó đâu? Và từ cái cảnh tầm thường đó Thầy có nhận xét như sau:
-- "Cho dù có nằm hay ngồi ngay trên chỗ đắc địa đó mà không chịu cố gắng bức phá mà tu tập thì... rắn vẫn hoàn là rắn..."