
162. Chỉ giáo cho Dr. Z chút ít
Tập Tin II
Bài 162. Chỉ giáo cho Dr. Z chút ít
34368- Chỉ giáo cho Dr.Z chút ít
Dr.Z: Thế nào là Tánh của Tâm? Xin các vị cho Dr.Z biết (không thông qua lý thuyết, vì cái này Dr.Z chứa hết nổi rồi), chỉ bằng kinh nghiệm cá nhân thôi. Khi Dr.Z tìm vào Tánh của Tâm, thật sự là công việc không giới hạn. Càng tìm càng thấy sâu, và càng tìm xuống sâu càng thấy sâu thêm. Giống như tìm một ảo ảnh không thật hiện hữu, chỉ thấy trống rỗng, vô biên. Khi ấy có “hiện hữu” một cảm giác an lạc, dễ chịu, nhưng “cái cuối cùng” gọi là Tự Tánh thì không thấy. Sau vài ngày nữa Dr.Z sẽ trở lại góp nhặt các cao kiến của các tiền bối. Mong chờ được nhận chỉ giáo.
Thân ái.
Om Mani Padme Hum.
HL:
A. Nhập đến Nhị Thiền: Huynh tập thế nào cho:
1. Khi nhập định vào đề mục thì đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt một cách rõ ràng.
2. Nhập định càng sâu thì đề mục càng rõ và càng xa. Đề mục phát ra ánh sáng là Huynh đến phần nông của Nhị Thiền. Huynh có thể kiểm tra và có kết quả là: Đề Muc xuất hiện từ 12 giây đến 40 giây.
3. Huynh tập tới tập lui cho thật là ổn định: Có nghĩa là mỗi khi nhập định thì đề mục lại phát ra ánh sáng và xuất hiện ngay đằng trước mặt mình trong khoảng thời gian trên: từ 12 giây đến 40 giây. Sau khi đạt được trình độ trên một cách dễ dàng như trong phim cao bồi (Ringo và cây súng bá vàng) rút súng ra bắn vậy thì Huynh làm tiếp cách thức đổi đề mục này:
B. Đổi đề mục. Tự đặt câu hỏi:
1. Vạn vật đồng nhất thể mà tại sao mình không biết cà?
Hay là câu hỏi sau đây:
2. Phật tánh ở khắp mọi nơi, tại sao mình không hay cà!
Rồi xả thiền. Vẫn để tâm vào câu hỏi. Một thời gian sau thì Ngộ cái Tánh, khi đang sinh hoạt bình thường hằng ngày.
Mến.
Cách này là bách phát bách trúng, cái bọn lu bu ở Đà Lạt Ngộ ào ào bằng cách này đây.