177. Uống Trà

177. Uống Trà

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 275     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 177. Uống Trà

34894- Uống Trà theo phong cách Việt Nam.

HL: Ai ưa uống trà đều đọc cuốn Trà Đạo.

Nhưng chưa ai biết thiền sư Việt Nam uống trà như thế nào. Miêu tả: Chung trà thì phải có cái đĩa. Cái đĩa là cái vô dụng, hay chỉ là cái khay để đụng những cái chung. Nhưng khi các Thiền Sư Việt Nam uống trà thì các Ngài lại chế một tý trà vào cái đĩa luôn.

Uống trà: Tất nhiên, khi nâng cái chung lên để thưởng thức mùi vị trà thì các Ngài phải miết cái đáy chung lên cái vành của cái dĩa (để gạt bớt cái giọt nước). Tiếng cái chung va chạm trên vành dĩa tạo thành một tiếng rẹeẹẹet.

Thâm ý: Tiếng rẹeẹẹẹt này nhắc cho Thiền Sư biết rằng: Phải rút gươm Trí Tuệ ra trước rồi mới uống trà (hay làm bất cứ việc gì). Các Bạn, có thời giờ, cứ thử coi! Nó hay và đặc sắc vô cùng.

KKT: Cái này là huynh HL vẽ hơi quá rồi đó (huynh HL nhìn màn ảnh TV riết nên khi màn ảnh không có hình gì cả, huynh HL cũng phải vẽ thêm. Thiền sư khi uống trà họ cũng chẳng cần cái gì để nhắc họ đâu. Khi họ uống trà thì cái tâm của họ cũng “as is empty” chứ chẳng có cái mốc xì gì đâu.

HL: Tuệ Tỉnh uống trà đó Huynh à.

Ngài uống trà khi chữa bệnh cho bà con cô bác thì... Ngài làm vậy... để câu khách và gợi sự tò mò. Khi có người hỏi sao lại uống trà gì kỳ vậy? Thì Ngài mới giải thích.

Mến.
TB: Cũng như truyền thuyết về cặp mắt thồ lộ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nghe đồn rằng Ngài buồn ngủ nên Ngài cắt phứt hai cái mí mắt và quăng đi, hai mí mắt này thành ra cây trà! Trong cuốn Marine Sniper, tác giả có miêu tả lại một chiến sĩ Hoa Kỳ bị cắt mí mắt. Cực hình tra tấn này rất là kinh khủng...

367
0.075294017791748 sec