161. Chỗ ở của Nghiệp

161. Chỗ ở của Nghiệp

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 324     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 161. Chỗ ở của Nghiệp

Nghe chuyển âm:

34346- Chỗ ở của Nghiệp

Trích đoạn từ cuốn Đức Phật và Phật Pháp

- Không thể biết được nghiệp ở đâu trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay ở nơi nào trong thân.

HL: Trên thực tế:

Một cách tổng quát thì một hành giả đã thiện xảo về tác pháp sẽ có khả năng nhìn ra được luồng bhavanga của một đối tượng: Đó là một khối cầu màu sắc ở ngay trung tâm của vùng hào quang, khối cầu này bự bằng trái banh basquet. Cái luồng nghiệp lực này sẽ xuất hiện rất là rõ: Khi đối tượng đang chăm chú nghe nhạc hay nghe thuyết pháp chẳng hạn theo cái kiểu nghe mà quên luôn cả mình đang ở đâu luôn đó (tương đương với phần nông của Tam Thiền).

Trích đoạn từ cuốn Đức Phật và Phật Pháp: Tuỳ thuộc nơi DANH và SẮC, lúc thích ứng Nghiệp xuất hiện:

Lúc đó hành giả sẽ thấy rõ và biết rất là rõ cái bản năng hay cá tánh của đối tượng qua cách sắp xếp của các hạt màu sắc trong khối cầu của luồng Bhavanga.

Trích đoạn từ cuốn Đức Phật và Phật Pháp:

Cũng như ta không thể nói trái xoài nằm ở đâu trên cây xoài nhưng tuỳ thuộc nơi cây xoài trái xoài sẽ trổ ra đúng lúc khi hội đủ cơ duyên.

Theo cái ví dụ trên thì muốn tìm ra trái xoài thì không thể bửa hay chẻ cái cây ra mà tìm được! Mà phải nhìn vào một khuyết tật của cái cây: Đó là cái hoa. Sau khi quan sát cái hoa thì sẽ thấy trái xoài xuất hiện sau đó một thời gian. Đó là nguyên tắc để nhìn ra cái Nghiệp.

Mến.

351
0.074195146560669 sec