61. Sắc Tức Thị Không

61. Sắc Tức Thị Không

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 299     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 61. Sắc Tức Thị Không

22781- Sắc Tức Thị Không 

Sư ghé thăm một vị Tăng nổi tiếng uyên thâm Phật Pháp và có nhiều sở đắc. Vừa thấy Sư, vị Tăng đã dùng phép thần thông ẩn hình đâu mất.

Sư hỏi:

- Ông làm gì vậy?

Vị Tăng hiện hình cười: là “sắc tức thị không”.

HL: Học giả nào... chế ra cái chuyện ấm ớ này quả là chưa một lần thấy một người uyên thâm Phật Pháp và Nhiều Sở Đắc mà lại làm cái chuyện... tàng hình bao giờ.

Học giả chắc chắn không biết rằng họ (người tàng hình được) phải làm cái gì và rơi vào điều kiện tâm thức nào để tàng hình được. Nên mới có chuyện... ấm ớ là vị tăng lại phải... hiện hình ra lại (như trong phim tàu) và phun ra một câu ấm ớ như trên. Thực tế, người tàng hình tầm thường như... những Chư Thiên thôi cũng vẫn có thể trả lời câu hỏi trên mà không cần phải làm cái chuyện ú ớ là phải hiện hình ra lại. Nói chi đến cái chuyện: Một người uyên thâm Phật Pháp với nhiều Sở Đắc như đã giới thiệu ở ngay đầu câu chuyện.

Sư nói:

- Đã là “sắc tức thị không” lại còn phải biến mất làm gì.

Vị Tăng hỏi: 

- Làm được không?

Sư đáp:

- Ngươi không thấy Ta “sắc bất dị không” sao?

HL: Vì là câu chuyện ấm ớ nên phần cuối lại là vô duyên với một câu kết luận hoàn toàn ba phải: Người đọc muốn hiểu thế nào cũng được. Nay nương vào câu chuyện “không đâu vào đâu” này mà đệ lại sáng tác thêm phần sau. Phần kế tiếp được viết thêm như sau: Sau khi nghe Sư đáp như trên thì Vị Tăng hỏi ngược lại:

- Đó là một câu thuộc về tán dóc của diễn đàn Phật Giáo, Thầy làm như tui có được không rồi tụi mình hẳn nói

chuyện.

Mến.

251
1.003340959549 sec