
8. Đừng xem cát sõi là Kinh
Tập Tin II
Bài 8. Đừng xem cát sõi là Kinh
17125- Đừng xem cát sõi là Kinh
HTT: Đạo Phật là đạo khoa học, khoa học trước hết là biết suy xét các điều sâu kín nhất trong tâm hồn mình, biết lật nó lên, biết phơi nó ra ánh sáng cho dầu nó ẩn chứa những điều tồi tệ mà mình không ngờ tới. Lý nhân duyên không phải là những điều gán ghép, đổ thừa bá vơ mà chính là biết truy ra tận cùng cái căn nguyên của sự việc, cái căn nguyên thực sự chứ không phải là chuyện của kiếp nảo kiếp nào. Không truy ra được thì đừng nói hồ đồ, thời đại khoa học rồi, cứ mở miệng nói là duyên đó nhân đó thì quả đó nghe nó không thuyết phục.
KKT: HTT nói cái này hay. Rốt cuộc vẫn chỉ có một chuyện phải làm: “Tự biết mình-Know thyself” This is the “first and last” thing to do. Are you already on the trip?
HL: Hay nhưng còn hơi đoản kiến vì rằng Huynh HTT chưa buông hết và chưa chịu hiểu rằng: các giác quan của con người tầm thường về cái thấy là chỉ thấy có bảy màu, về cái nghe thì chỉ có thể nghe một số tầng số nào đó mà thôi. Về cái trí thông minh thì chỉ dừng lại ở chỗ tư duy qua sự học hỏi và so sánh. Huynh HTT đã tự ý kiểm duyệt và nhất định cho rằng mình đúng và không hề sai lầm khi cho rằng chuyện tiền kiếp là bá vơ, và là những chuyện mà Đức Phật đã đổ thừa... Do vậy mà chỉ là hý luận. Vì thực tế Huynh còn đang chỉ là ở giai đoạn... đọc và tưởng tượng mà thôi. Nếu Huynh HTT hiểu rõ nguyên nhân tận cùng của sự việc theo kiểu của Huynh, thì Huynh giải thích ra sao những chuyện này: Thần Đồng, bệnh bẩm sinh, tự nhiên thấy ghét khi mới lần đầu gặp mặt, tự nhiên thấy dễ mến khi mới lần đầu gặp nhau?
Mến.