
13. An vui
Tập Tin II
Bài 13. An vui
Nghe chuyển âm:
17291- An vui
HL: Chào các Bạn.
Sơ Thiền: an vui vì ly dục, có tầm có tứ.
Nhị thiền: an vui vì tâm định, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm và vượt ra khỏi tầm mắt của ác ma.
Tam Thiền: An vui vì ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.
Tứ thiền: Xả khổ, xả lạc chứng, diệt hỷ, xả niệm thanh tịnh.
Đó là những cái an vui bên lề trên con đường Giải Thoát. Sự an vui cuối cùng mà Đức Phật khuyên là nên đến đó mà xem thì là cái an vui chơn chánh nhất. Thông thường thì mình hay sợ mất, sợ chết, sợ bị bỏ rơi... Nhưng khi mình chứng được cái trạng thái là mình ở khắp mọi nơi thì những cái sợ vớ vẩn kia đều tan ra sương khói. Đệ đã tới đó rồi. Mời các Bạn cứ đến đó thì biết.
17324- An vui thì tới trở ngại
HL: Chào các Bạn.
- Sơ Thiền thì bị trở ngại do tiếng ồn.
- Nhị thiền thì tầm và tứ lại là trở ngại.
- Tam thiền thì hỷ lạc là trở ngại.
- Tứ thiền thì hơi thở ra và hơi thở vô lại là trở ngại.
Gọi là trở ngại là vì nó cản trở sự nhất tâm của hành giả.