
16. Chuyện cuối tuần
Tập Tin II
Bài 16. Chuyện cuối tuần
Nghe chuyển âm:
17380- Chuyện cuối tuần
NQ: Dear chư Huynh Tỷ,
Nhân nghe Huynh PTH kể chuyện lạ, nhất là chuyện một võ sư có thể dùng khinh công vượt sông, khiến đệ nhớ đến một chuyện đã từng nghe như sau: Có một đạo sĩ tự hào rằng mình có thể qua sông không cần thuyền. Có người hỏi rằng:
- Đạo sĩ đã cần thời gian bao lâu để có thể làm được việc đó?
Đạo sĩ:
- Khoảng ba mươi năm.
Người hỏi:
- Vậy à? Muốn qua sông tôi chỉ cần bỏ ra năm cắc (tương đương 0,5 dollar)! Vài hàng góp vui cuối tuần, kính chúc chư Huynh tỷ thường an lạc.
Kính,
HL: Ấy vậy mà cũng chỉ là nghe đồn rằng: trong khi bà con đang lục đục làm con thuyền để cho 500 A La Hán qua sông thì: Đức Phật và 500 đệ tử bèn lẳng lặng bay qua sông. (Đức Phật và Phật Pháp). Cũng từ câu chuyện qua sông này mà mình nên hiểu rằng: Nếu tu sĩ chỉ tập luyện để qua sông mà thôi thì cũng như những lực sĩ hiện nay tập luyện để chạy 100 mét coi ai chạy nhanh nhất, hay là cử tạ để coi ai nâng nhiều cân nhất!!! Trong khi đó chỉ cần chiếc xe đạp thì một em bé 15 tuổi cũng đã chạy nhanh hơn họ rồi. Hay là một cái cần trục cỡ 250 đô la là đã có thể nâng cỡ 1 tấn trở lên và với thời gian là từ vài giờ cho đến vài năm... Thì quả thật đây là những chuyện không chuyên mà cứ chuyên (Pháp cú).
Những chuyện vớ vẩn này, vẫn có những người tốn hàng tỷ tiền để đi coi. Thế nhưng phải hiểu rằng: Những người Giải Thoát thì họ có thể làm những cái trò vớ vẩn trên, nếu họ muốn: Anh Sơn đã nâng thử 150 ký lô mà không cần đụng đến vật đó (Anh ấy chỉ nặng cỡ 50 ký là cùng). Anh đã mất đi 1 ký trong khi dùng tư tưởng để nâng vật đó lên.
Mến.