147. Nụ cười

147. Nụ cười

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 253     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 147. Nụ cười

Nghe chuyển âm:

Nụ cười

Tue, 30 Mar 1999 19:35:29

Chào các Bạn.

Nhân câu hỏi quá hay của Huynh KKT mà đệ lại có hứng viết tiếp về... nụ cười bí hiểm của Ngài Ca Diếp. Chuyện bị đệ méo mó cách đây vài năm như sau:

Sau khi với vẻ mặt ngầu ngầu, Phật Thích Ca từ từ thò cái tay vào cái bao và lôi ra một cành hoa và trong khi giơ lên thì Phật mỉm cười. Thế là tăng chúng cũng cười (vì Boss cười là mình phải cười, đó là chuyện thường tình ở đời): Thế là đủ thứ nụ cười: cười mỉm chi, cười cầu tài, cười nham nhở, cười hô hố, cười khinh khỉnh, cười theo đuôi, cười cho có chuyện, cười gằng, cười khà khà, cười dê, cười khúc khích, cười hăm hở, cười say sưa, cười khoái trá, cười ruồi, cười ngổ ngáo, cười sằng sặc, cười hùa, cười ra nước mắt, cười mếu máo, cười tít mắt, cười nắc nẻ, cười rú, cười bò, cười hềnh hệch, cười chua cay, cười đau khổ, cười trong bụng, cười qua ánh mắt, cười xuề xoà, cười ngã ngửa, cười thắc bụng, cười ngạo mạng, cười gần chết, và cười cho vui. (cộng với nụ đặc biệt của mỗi một quý Bạn và cũng của Hai Lúa đệ là đủ 36 kiểu cười).

Trong đó có một kiện tướng với một nụ cười bí hiểm.

Bí hiểm đến độ chỉ có Phật mới hiểu nỗi mà thôi.

Kiện tướng đó là Ngài Maha Ca Diếp.

Nghe nói rằng: Phật có tặng bài kệ ra sao đó mà đệ lại quên rồi.

Lời Bàn:

Trước hết, xin thưa cùng quý Bạn: Nụ cười của Ngài Ca Diếp là một nụ cười đầy ý vị: Đệ mà viết lại những *Tịch Chiếu sau đây (Hello! Huynh TD) thì lại quá dài dòng. Thật ra, những phát hiện sau đây của Ngài Ca Diếp chỉ xảy ra... chưa tới... nửa sát na.

Phát hiện thứ nhất:

1. Khi thấy cánh tay của Đức Phật đưa lên thì:

NgàiĐãThấyĐượcNgaySựĐiXuốngCủaCánhTay.

Cũng như mọi diễn tiến ở đời: Khi đã đi lên tới một đỉnh cao nào đó, thì nó phải đi xuống (Sinh-Trụ và Hoại-Diệt)

Phát hiện thứ hai:

2. Khi nhìn thấy cành hoa vi tiếu:

NgàiĐãNhìnRaĐượcNgaySựTànHéoCủaCànhHoa.

Cũng như mọi hiện tượng của các sinh vật: Tất cả đều phải qua 4 giai đoạn: (Sinh-Lão và Bệnh-Tử)

Phát hiện thứ ba:

3. Cùng lúc, khi nhìn qua nụ cười của Đức Phật:

NgàiĐãNhìnRaĐượcNgayNụCườiKhôngHaiCủaĐứcPhật.

Nụ cười này ở ngoài sự đi lên hay mặt thứ nhất là:

Mặt Sinh_Trụ của mọi hiện tượng vật chất!

Nó cũng ở ngoài tầm ảnh hưởng của sự đi xuống hay mặt thứ hai là:

Mặt Hoại_Diệt của tất cả trạng thái vật chất.

Tất nhiên, nụ cười cũng không bị cành hoa hàm tiếu làm mờ đi trong chiều thứ nhất: Là mặt Sinh_Lão của mọi sinh vật. Và cành hoa sẽ không thể nào làm cho nụ cười héo theo khi nó vào giai đoạn Bệnh_Tử là chiều thứ hai, tất nhiên, của Sự Vô Thường.

Nhận ra được ngay lập tức như vậy: Ngài liền mỉm cười đầy ý vị của sự Giải Thoát.

Mến.

Hai Lúa.

885
2.4942200183868 sec