159. Quỷ

159. Quỷ

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 265     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 159. Quỷ

Quỷ

Mon, 26 Apr 1999 20:17:26

Toàn: Mấy anh chỉ giùm chỗ này,

Tại sao 10 mạng (mà không 6 hay 8) dạ soa nữ (mà không là chư thiên)? Tên của mỗi dạ xoa cũng có ẩn ý. Xin mấy anh chỉ giùm cho. Toàn nghỉ Pháp hoa kinh không nên chỉ hiểu trên phần chữ. Cảm ơn mấy anh trước

HL: Chào Huynh Toàn cùng các Bạn.

May quá có cuốn tự điển có đề cập đến mấy bà La Sát này.

Lam-Bà (Lambâ),

Tỳ-Lam-Ba (Pralambâ),

Khúc-Xỉ (Mâlâkutadanti),

Hoa-Xỉ (Puchpadanti),

Hắc-Xỉ (Matutatchandi),

Đa-Phát (Kecinĩ),

Vô-Yểm-Túc (Atchalâ),

Trì-Anh-Lạc (Mâlâdhari),

Cao-Đế (Kuntĩ)

Đoạt-Nhất-Thiết-Chúng-Sanh-Tinh-Khí (Sarvasattvândjôhârĩ).

Chơi với Quỷ là ngầu lắm, Nhất là lúc khởi tu! Lý do là tâm mình chưa thuần và mình rồi phát nguyện làm quen với loài quỷ bằng cách vô tình đọc câu chú. Tất nhiên cho dù mình không thấy họ, thì họ vẫn đến vì đã hứa với Phật. Khổ nỗi, tâm mình như đã trình bày ở trên: Nó chưa thuần, có nghĩa là: Ba hồi mình là thầy chùa, ba hồi mình là thầy lầy. Vì vậy dưới con mắt của họ, tất nhiên: Ba hồi mình là thầy chùa, ba hồi mình là đồ dỏm.

Mà hễ thấy đồ dỏm là họ cứ khỏ! Thế mới chết!

Do vậy, có Bạn tu hành hơi có lực (lực này thường ở Cận Định) rồi đọc chú và vì nghe chú mà Quỷ Hộ Pháp lại xách cây, xách hèo tới! Để rồi thấy người tu tập ba chớp ba nháng như đèn hùynh quang (đèn tuýp). Việc này làm cho họ bực mình, và... có khi họ cản mình luôn! Cũng vì lý do trên, mà có người khi đọc chú thì sanh đủ thứ trên đời là vậy! Tốt nhất là người hướng dẫn canh người đang tu, đợi lúc họ gần vào Sơ Thiền là cho họ đọc chú.

Chiêu này làm cho chính những Quỷ Hộ Pháp không thấy người tu! Thành thử họ càng canh kỹ hơn nữa. Họ càng canh kỹ thì mình lại càng yên, mà càng yên thì càng tu đã hơn nữa. Và họ cứ thắc mắc rằng không biết người vừa tụng chú này mới đây mà biến đâu mất (do lên Sơ Thiền mà Sơ Thiền thì không có Quỷ) nên họ kinh hoàng và sẽ theo người tu hành mà... tu luôn.

Như vậy là đẹp cả hai đàng.

Đó mới là Hộ Pháp đúng nghĩa. Họ hộ mình, mình hộ họ để cám ơn chớ chẳng lẽ để họ cứ là quỷ hoài sao? Trừ trường hợp họ không thích. Đệ nghĩ rằng quyến thuộc của họ rất là nhiều và đông chớ không phải là chỉ bấy nhiêu đây thôi đâu.

Mến.

Hai Lúa.

TB: kinh nghiệm sống này là do lần đầu tiên đệ tiếp xúc với loại thứ 10: Đoạt-Nhất-Thiết-Chúng-Sanh-Tinh-Khí (Sarvasattvândjôhârĩ).

897
0.074450969696045 sec