27. Tiền là thước đo dạ Thánh?

27. Tiền là thước đo dạ Thánh?

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 380     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 27. Tiền là thước đo dạ Thánh?

38735- Tiền là thước đo dạ Thánh?

Mar 25, 2006  

BY: Túi tiền không phải là cây thước đo lòng Thánh Nhân...

KKT: Very sorry, my dear BY

I’m afraid the truth is the contrary. Có nhiều lần KKT hỏi BY có thể đưa túi tiền của BY cho KKT hay không (vì BY cũng VÔ NGÃ như CN mà, chuyện của tui cũng như chuyện của ông hàng xóm! thì BY cũng chỉ trả lời loanh quanh thôi. Một vài cái quotes nói về money của UG (một người độc nhất hiện đang còn sống mà KKT nghĩ rằng đắc đạo.

You cry when your best friend dies, but you're petrified of having to pay for his funeral. Now do you see what money means to you (UG). You say, “I love you, I miss you,” but you think twice before you make a long distance call. That why, folks, I always talk about money. That's the thing that reveals where you are really at. (UG)

By giving money they control you, and by not giving money they control you... As long as you want something from someone, there will always be someone out there to control you (UG)

Money has nothing to do with happiness. But it is better to be miserable with money than to be miserable without it. People who do not have money often say, “Look at all those guys with money, are they happy” They say this because they are jealous. It is comforting for them to justify the lack of money with such statements. (UG)

HL: Cũng không đúng lắm đâu Huynh KKT.

Mỗi người đều có yếu điểm, Thánh nhân theo kiểu "dú ép" thì vẫn bị yếu điểm chi phối. Còn Thánh nhân theo loại "chín cây" thì không bị yếu điểm chi phối. Đức Phật là thánh nhân thuộc loại "chín cây". Vị nào tu theo Phật và thành công (A La Hán) thì thuộc loại "dú ép"! Các vị này vẫn bịnh hoạn (hiểu theo kiểu vẫn bị... túi tiền chi phối) nhưng lại là Thánh Nhân. Ví dụ như vị tu sĩ tên gì đó (quên rồi) mà tự tử vì chịu không nổi cái đau của cơn bịnh. Sau đó thì Đức Phật nói rằng vị đó lại chứng được A La Hán ngay khi tự tử để chết bằng cách đâm vào thân thể (có thể đâm vào bụng chăng? Lại quên nữa rồi!).

422
0.070219039916992 sec