
18. Một số Bạn đã bị thủng lưới
Tập Tin IV
Bài 18. Một số Bạn đã bị thủng lưới
Tue, 22 Oct 96
HL: Trong the weird story một số lớn các bạn đã bị tán tâm theo ý của câu chuyện mà không hề hay không cần để ý đến đoạn cuối mà Hai Lúa tui đã đề cập về những người đã quá cố trong gia đình các bạn. Cũng câu chuyện đó, Hai Lúa tui đã viết bằng Anh ngữ và đưa vào Nhóm Insight thì tui nhận được ngay 150 email (trên 201 hội viên), tuyệt nhiên họ không đề cập đến the weird story mà họ lại hỏi về cha mẹ họ và phương pháp giải quyết bế tắc đó. Hai lúa tui đã nhận thấy cách đọc không thành kiến, cùng với khả năng ham học hỏi và thích khai phá của họ. Trong 150 email đó chỉ có Joyce là thực hành và có kết quả sau một tiếng đồng hồ nhập định về đề tài siêu thoát cho ba má của Ông.
Ông đã gởi email cám ơn và tri ân những thiền sư Việt Nam bằng cách chép tứ đại nguyện bằng tiếng Việt. Còn ở nhóm chúng ta, tôi gặp toàn là những Siêu Nhân Á Đông. Coi Ông Bà cha mẹ đã quá cố của mình là Hư Không... Chúng ta vô tình hoặc vô ý thức hành động và phản ứng rất Vô Minh, coi trời bằng vung coi nhân quả là chuyện không có. Và hít delete trước khi đọc cho kỹ câu chuyện tán láo này. Ôi sung sướng thay, vui thay, tụi tui vẫn còn việc để làm!
Káo chình quá khán gỉ (Kính chào quý khán giả)
---Hai Lúa
.