
5. A Di Đà Phật
Tập Tin IV
Bài 5. A Di Đà Phật
17 Oct 96
HL: Kính chào các bạn
If you need to know: What Nam Mô A Di Dà Phật is? Try to attain the Pure Land by just only ten (10) times of chanting (niệm) [Sutta saying] from your inner voice to your normal voice, try everything. Go all over the world and ask all the monks you meet. If they can show you the way. I Cùi xức móng luôn, if you can find one!
Knock: The door will open. Hãy gõ: Cửa sẽ mở.
TD: Anh có tin kinh đó là thật sự trúng hay không?
HL: Lúc đầu không tin, sau mày mò làm thử và đạt được. Sau đó là biết và thấy, chớ vẫn không tin. Hai Lúa tui không thích tin (vì niềm tin đã bị lợi dụng quá nhiều rồi). Tóm lại có thấy mới tin, không thấy không tin.
TD: Ngay cả Phật còn khuyên ta không nên tin vào lời nói của Ngài (ngón tay chỉ trăng), thì tại sao ta phải tin vào những từ ngữ trong cuốn kinh, rồi còn lại bắt bẻ nó. Như vậy ta chấp hay là người khác chấp. (Nếu ở đây nếu TD nói là anh chấp thì chính TD là người đã chấp rồi vậy... hahhaha, what a paradox!)
HL: Vì không ai tìm ra được cách đó nên mới có tư tưởng là Phật nói xạo.
TD: Học hành để kiểm chứng là việc tối quan trọng trong khi tu tập. Nếu anh thấy được điều gì thì xin cứ nói ra. Tại sau phải thách đố nhau làm gì?
HL: Làm cho List động não thôi chớ không có thách đố ai hết. Vì list lúc nào cũng không có ai vào và không có ai ra cả.
TD: Đạo Phật có 84000 kiểu tu, tại sao phải đã kích kiểu tu của người khác làm gì? Nói pháp giống như kẻ bán hàng, rao hàng là chuyện của người bán, còn có mua hay không là chuyện của người mua.
HL: Có Ai mua đâu mà rao với bán, có ai bán đâu mà mua với hỏi?
TD: Nếu anh tự tin như vậy, xin anh nói ra những điều anh đã tu được để tụi em học hỏi
HL: Khó lắm! Khó lắm! Khó lắm! Khó lắm! Khó Lắm (Trích từ một cổ kinh nói về Tịnh Độ của một anh bạn Phan Thái tu thành công về Tịnh Độ ở Đà Lạt)..