
8. Tim ngừng đập
Tập Tin IV
Bài 8. Tim ngừng đập
Nghe chuyển âm:
Sat, 19 Oct 96
HL: Ngưng thở và quả vị:
Trong một buổi nói chuyện của Đức Phật, Vua (quên tên rồi) có dụ được một cô vợ tuyệt đẹp của mình tới nghe Phật thuyết pháp, trong sách nói rằng vua yêu vợ lắm và cũng lại thích nghe pháp nữa! Nhưng người vợ lại không thích đi vì: “Người ta đẹp thấy mồ mà Phật gọi là Vô thường, Vả lại Phật không “ga-lăng” với phái đẹp như những tu sĩ khác! Thành thử hoàng hậu không đi cũng là chuyện thường tình. Không biết Phật lúc đó nói về cái gì nhưng sau buổi thuyết pháp, Ông đột ngột tuyên bố Hoàng hậu đắc quả vị A la Hán! Vua hỏi: Vậy phải làm sao? Phật nói: Cho bà đi khất thực “ăn xin”.
Vua nói: Xin Phật cho vợ khất thực gần thành, để con còn thấy mặt nàng!... Câu chuyện có vẻ tiếu lâm nhưng lại có thực 100%. (Đã kiểm tra lại rồi). Câu hỏi được đặt ra: Nếu bạn là ông vua đó phản ứng của bạn sẽ ra sao?
A- Nếu không có gì khác biệt đối với Hoàng Hậu so với vào lúc trước và sau khi thuyết pháp Hai Lúa tôi sẽ ra lệnh: Quân bây! Chém đầu tên này vì tội khi quân! Đó là cái chắc.
B- Nếu trong lúc nghe thuyết pháp, hơi thở của Hoàng Hậu chậm lại và mất hẳn với sự kiểm tra của quan Ngự Y thì Hai Lúa tôi cũng chỉ phản ứng như Đức Vua đó mà thôi.
Và chỉ nhờ vào hiện tượng khác thường đó mà Vua chấp nhận thôi. Không biết ý của các bạn như thế nào?.