161. Dị ứng trong công phu

161. Dị ứng trong công phu

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 383     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 161. Dị ứng trong công phu

Nghe chuyển âm:

Dị ứng trong công phu

…Chào quý Bạn.

Qua vài ý kiến của các Bạn về Sex trên đường tu hành, Hai Lúa tui cùng có những nhận xét sau: Tụi mình có thể gọi đó là một trong những cái dị ứng trong công phu. Về dị ứng thì tụi mình thường gặp những vấn đề sau đây:

1. Phương hướng tu hành:

Khi bị dị ứng thì có cảm giác mình bị nghiêng hay lúc lắc như đang ngồi võng. Suy nghĩ: Tội gì mà chống chọi với cái “cảm giác quái gở” đó làm chi? Trong khi tụi mình còn rất nhiều việc phải làm? Giải quyết: Cứ quay qua hướng khác là yên.

2. Dị ứng với đồ ăn: (Chay, mặn, đồ biển, thịt bò, thịt heo, các loại rau...). Ăn vào thấy khó chịu. Tính tình bỗng nhiên nóng nảy, không tập trung được. Nặng bụng, ợ chua, nặng đầu hay nhức đầu. Ngứa, hay hôi... Tóm lại không yên. Suy nghĩ: Tội gì mà chống chọi với cái “cảm giác quái gở” đó làm chi? Trong khi tụi mình còn rất nhiều việc phải làm?

Giải quyết: Né, hay kiêng cữ là chắc ăn nhất.

3. Dị ứng với nơi chốn tu hành:

Chỗ tu không an toàn, ồn ào, nhiều kiến, muỗi, nhiều người (không tu) cảm thấy khó chịu khi thấy mình tập. Suy nghĩ: Tội gì mà chống chọi với họ làm chi? Trong khi tụi mình còn rất nhiều việc phải làm? Giải quyết: Đối với người: Sám hối, tỏ thiện chí (làm việc năng suất gắp hai) ăn nói lễ độ... Không cần sự đáp lại của người ta (vì người ta không phải là Thánh). Khi rảnh là cắm đầu cắm cổ mà tập. Tập theo kiểu “Độc Cô Cầu Bại” (Tui biết là tui thua nhưng tui sẽ chơi hết mình! Hãy đỡ! Rồi cắm đầu cắm cổ mà tập!). Đối với sinh vật: Sám hối, dùng hoá chất hay sự sạch sẽ (mùng, thuốc xoa, nhang đuổi muỗi...) và cắm đầu cắm cổ tập.

4. Dị ứng khi tiếp xúc: Nói nhiều quá, vì công việc làm ăn mà phải nói xạo, có khi lại cãi lộn... Tóm lại: Loạn! Giải quyết: Sám hối, nhịn, giả điếc. Nếu cần thì bỏ, làm việc khác! Suy cho cùng việc Sinh tử là hệ trọng hơn hết.

5. Dị ứng vì biệt nghiệp: Wet dream. Nguyên nhân:

Do thư giãn quá mức cũng bị

Do bịnh (chèn ép dây thần kinh cột sống...)

Do làm việc chân tay nhiều quá

Do đớp đồ bổ quá.

Do... tu giỏi (gần tới đích) hí hí.

Do nghiệp ái.

Giải quyết: Quán xác chết.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Tất nhiên, còn vài biệt nghiệp nữa. Mà vì là biệt nghiệp nên chỉ nói riêng mà thôi.

684
0.076832056045532 sec