
173. Tiền và sư
Tập Tin IV
Bài 173. Tiền và sư
…Chào anh Bình (BA), anh Minh Quang, anh Hai Lúa, anh Hùng (Nguyên Duy), anh TD, anh Hai Nguyen và tất cả các anh chị khác trong nhóm (xin lỗi không nhớ tên được hết).
Để tìm hiểu và học hỏi trong tinh thần Phật giáo.
Các anh chị có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm trong đời sống cũng như trên con đường tu. Nếu được, xin phép hỏi các anh chị có bao giờ biết, thấy một sự việc tương tự như ở bài dưới viết đây chưa. Xin các anh chị đọc kỹ bài viết và cho biết ý kiến.
LỜI KÊU GỌI CỦA HÒA THƯỢNG.....
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Cái chuyện mua sắm sân ga để tụ họp và lập các sangha là chuyện thường tình. Có chỗ cho bà con tụ họp lại và học hỏi về Đạo Pháp thì hay quá đi chớ. Thế nhưng trong những cái vụ đầu tư quá lớn như vậy thường thì họ tụ họp lại không phải để học đạo mà để... làm business thành thử cái tử huyệt là ngay chỗ đó. Đọc bài kêu gọi trên, Hai Lúa suy diễn rằng: Tối về Thầy tập như sau: Hít vô tui thấy tui cần $, thở ra tui thấy tui phải có $! Là cái chắc. Tuy rằng:
Tiền là Tiên, là Phật,
Là sức bật của tuổi trẻ,
Là sức khoẻ của tuổi già,
Là cái đà của danh vọng,
Là cái lộng che thân,
Là cán cân của Công Lý,
Có tiền là hết ý.
Thế nhưng hễ ai mà vướng vào nó ($$$) là y như rằng không tu được..... Nhưng nếu áp dụng cứng ngắc điều lệ Thầy chùa thì không được giữ tiền thì Thầy chỉ có ngoẻo thôi. Vì như ở Utah, mùa Đông mà không cho Thầy giữ tiền để trả bill thì không ai dám tu hết! Hoạ chăng phải là dân mở được... Kundalini thì mới chịu thấu nỗi cái lạnh ở đây. Do vậy, chúng ta nếu có thương Thầy thì đừng có làm lớn quá mà làm nho nhỏ thôi. Có như vậy, Thầy sẽ giữ tiền nhưng *lơ về tiền thì mới tu được! Chính cái không *LƠ đã chặn bước tiến của Thầy!
Kết Luận:
Nếu Thầy là thứ thiệt rồi thì thôi, mình phát triển lớn ra bao nhiêu cũng không sao!
Nhưng nếu Thầy chưa xong mà mình làm lớn quá thì phiền não sẽ sanh liền.
Mến.
Hai Lúa.