
53. Phật Pháp và nhà điêu khắc
Tập Tin IV
Bài 53. Phật Pháp và nhà điêu khắc
Chúng ta theo ngón tay của Phật để tìm hiểu đâu là Tà đâu là Chính. Cái gì được gọi là Giới, cái gì là Định, và cái gì là Huệ, Chúng ta lại được Phật dẫn đi thăm vườn hoa với... 84000 loài hoa Được trồng trong tám cái bồn khác nhau: Chánh kiến, Chánh tư duy... Chánh Định....
Sự việc trên, làm Hai Lúa tui liên tưởng đến vấn đề đi học để làm nhà điêu khắc. Mặc dù chưa bao giờ biết họ dạy học sinh như thế nào nhưng chắc có lẽ họ sẽ chỉ cho học sinh mua sắm những dụng cụ như là búa, dao điêu khắc, đục, giấy nhám, và một ít sáp để sau cùng đánh bóng bức tượng. Thế rồi sau khi ra trường họ tìm cây, đá, nhựa, để đục đẽo khắc ra thành những bức tượng tuyệt đẹp diễn tả “một hành động không bao giờ ngừng nghỉ”...
Trở về với Phật Pháp, chúng ta cũng sẽ thành những nhà Điêu Khắc mà vật liệu là được lấy ở trong chính chúng ta. Với những ngón tay mà Phật đã chỉ cho chúng ta, chúng ta tự đục đẽo lấy trên chính bản thân chúng ta. Trong chiều hướng này chúng ta sẽ làm Pháp giới thanh tịnh. Nếu chúng ta lại vô tình lấy mấy ngón tay đó mà... Đục đẽo... nhau thế là Pháp giới liền não loạn.
Nói đi thì phải nói lại: Trong những buổi đục đẽo nhau như vậy: Chúng ta sẽ có những kinh nghiệm hơn trong câu được rút ra từ kinh Pháp cú:
Ta hàng phục tất cả
Ta rõ biết tất cả
Không bị nhiễm pháp nào.
Ta từ bỏ tất cả
Ái diệt, tự giải thoát
Đã tự mình thắng trí,
Ta gọi ai thầy ta
Một bông hoa
Hai Lúa.