45. Ăn Chay

45. Ăn Chay

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 267     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 45. Ăn Chay

Ăn Chay

Fri, 6 Dec 96 11:14:32 UT

Káo chình quý Bạn.

Khi Hai Lúa tui ăn bất cứ thức ăn nào thì tui để ý tới cái “nói nói, cười cười” trong bụng tui, nó ý kiến ra làm sao? 

- Chà món này cho thêm chút muối nữa là số dzách!

- Cái món rau này, mà đi kèm với Hột vịt lộn là hết sảy?

- Ý! Thứ rau này tui ăn không được: Nó hôi lắm!

Hay đôi đũa của tui trên đường bay từ miệng qua các đĩa thức ăn nó có dừng hay khựng lại ở đâu đó không. Coi đôi đũa có đối xử bình đẳng với các đĩa thức ăn không? (Nhất là trong những lúc ăn chay mà có đồ ăn mặn trên bàn ăn!) Nếu không? Thế là tiêu đời trai: Cái miệng của mình với thức ăn được đưa vào ngay lúc này, ở chỗ này, mà còn ý kiến này, ý kiến nọ là trật lất rồi. Vì là cư sĩ, nên Hai Lúa tui cũng có phần biệt nghiệp của nó, cho nên: Đói là cứ đá, đá xong rồi là xông xáo làm việc, làm việc xong rồi là tréo chân, thẳng lưng chơi tiếp cái trò ông Phật! Bất kể trời mưa hay trời nắng. Chơi theo cái kiểu “Độc Cô Cầu Bại” của Kim Dung hí hí. Với Tâm niệm rằng: Tui biết: Sức người có hạn mà Phật pháp lại vô cùng. Đem cái có hạn mà đọ cái vô cùng là thất bại 100%! Nhưng từ khi tui thấy con đường rồi là tui sẽ húc hết mình. Vô Minh hãy đỡ:

   --- CHÁT!---

568
1.2657318115234 sec