68. Chữ Vạn

68. Chữ Vạn

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 275     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 68. Chữ Vạn

Chữ Vạn

Tue, 28 Jan 97 17:50:53 UT

Trước hết Hai Lúa tui xin cám ơn các bạn đã chỉ và vẽ cho Hai Lúa tui hiểu. Nói lại một lần nữa là: Hai Lúa tui công phu mà không có Thầy chỉ dẫn mà tài liệu thì cũng chẳng có. Nên có những cái mà đối với quý Bạn rất là tầm thường thì đối với Hai Lúa tui lại là một sự kỳ bí, và ngược lại có những vấn đề các bạn cho là kỳ bí thì đối với Hai Lúa tui lại là tầm thường. Và có nói trình bày ra đây, thì mới biết rằng Hai Lúa tui còn thiếu sót. Tiện thể, Hai Lúa tui cũng xin trình bày những khám phá của Hai Lúa tui về dấu hiệu của hình Phật.

Công Án Đất: Đây là một bài tập về Mật Tông: Thí sinh dùng chánh định để giải quyết vấn đề: Có bao nhiêu cái cách nhìn về một cục đất. Câu này, tui được nghe Thầy Lê Trung Trang trên chùa Linh Sơn Đà Lạt dịch thoáng từ tiếng Đức. Và người ta chỉ có ghi như vậy thôi.

Thí nghiệm:

Hai Lúa tui về nhà suy nghĩ có bao nhiêu cách nhìn thì kệ nó chớ, mắc gì mà phải là một... Công Án lận. Và nếu đã là Công Án thì nó phải liên quan đến Chân Lý. Thế là Hai Lúa tui bắt tay vào việc... chế theo cái công thức quá ngắn gọn đó: Đầu tiên, tui lấy một cục đất sét rồi vò lại thành một viên to như trái banh tennis rồi thò lọ con mắt ra mà dòm. Dòm hoài cũng chẳng ra cái gì hết.

Đọc lại cho kỹ câu trên thì Hai Lúa tui mới khám phá ra rằng mình đã hoàn toàn hiểu lầm: Người ta nói là dùng “Chánh Định” thì Hai Lúa tui lại dùng con “mắt thịt” thì làm sao mà đúng được! Thế là phải dùng Chánh Định vậy!

Thực hiện Chánh Định.

Hai Lúa tui dòm vô cục đất đó một lúc rồi nhắm mắt lại, Tui thấy cái hình tròn (do hiện tượng lưu ảnh trong vỏng mô), rồi cái hình trở nên lung linh và biến mất. Hai Lúa tui vẫn tập trung tư tưởng tại đó. Một lúc sau, một vòng tròn khác lại xuất hiện và trở nên càng sáng và trong do sức nhập chánh định gây ra (Một trong 37 phẩm trợ đạo). Đợi khi nó trong sáng nhất (Sức Nhập định mạnh nhất), Hai Lúa tui mới đặt câu hỏi:

1. Có bao nhiêu cách nhìn về cục Đất?

Hình ảnh bỗng quay tròn (như cái chong chóng của máy bay, hình màu xám) và tư tưởng sau đây xuyên qua đầu HL: Khoa Học!

Hai Lúa tui hỏi tiếp:

2. Rồi gì nữa?

Hình ảnh tiếp tục quay tròn nhưng mất đi cái viền bên ngoài (hình màu xám trắng): Và tư tưởng sau đây lại xuyên qua đầu Hai Lúa tui: Trực Giác!

3. Lại hỏi tiếp: Rồi sao nữa?

Hình ảnh biến dạng và dựng đứng, đúng theo hình thể Tứ Tượng của Bát Quái (hình trắng đen): Và tư tưởng sau lại xuyên qua đầu Hai Lúa tui: Dịch Lý

4. Tiếp tục hỏi: Rồi sao nữa?

Hình ảnh chuyển biến và hình thành một Chữ Vạn (hình màu vàng ròng): Và Tư tưởng sau đây lại xuyên qua đầu tui: Chân Lý.

Đột nhiên, Hai Lúa tui hiểu được rằng: Các vị Bồ Tát, A La Hán, Phật điều có cùng một khả năng: Nhìn sự việc qua lăng kính của Sự Thật hay Chân Lý. Công án được giải quyết xong trong vòng 4 giờ ngồi thiền! Và được đọc xong chưa tới năm phút hí hí.

Hai Lúa.

591
3.0109939575195 sec