
74. Nhận Định
Tập Tin IV
Bài 74. Nhận Định
Thu, 6 Feb 97 21:02:18 UT
Thinh: Xin hỏi các anh chị có ý kiến gì về Đức Dalai Lama và Minh Sư Thanh Hải mà nhiều người tin rằng họ đã giác ngộ!! Xin cảm ơn trước.
PS: Trước thềm năm mới, mến chúc tất cả các anh các chị trong Vn-Buddhism luôn an khang, thịnh vượng!!
HL:
Dalai Lama đã tái sinh trên chín (9) lần tại một chỗ! Khi tiếp xúc với Ông ấy chúng ta chỉ nghe được những lời phát biểu đầy tính từ bi, tuyệt nhiên không một chút hận thù. Ông phát biểu về những người xâm lăng nước Ông như sau: Các Bạn hãy coi những người Bạn Trung Quốc của chúng ta như những viên ngọc... Khi nói về bản thân, Ông phát biểu: Lúc đầu tôi có tưởng rằng tôi là một người lãnh đạo và đại diện cho nước tôi trên mọi lãnh vực, nhưng sau đó, tôi biết rằng tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, thời gian còn lại của đời tôi sẽ được dành cho những cuộc nhập chánh định càng ngày càng sâu mà thôi. Ông tu về pháp môn Mật Tông và về đàn pháp Quan Thế Âm. Đặc biệt về Đàn pháp Tâm Từ. Đó là những điều Hai Lúa tui có đọc qua báo chí khi còn ở VN. Theo tui thì: Ổng đã xong phần ổng lâu rồi!
Còn Xếp Thanh Hải của tui thì... Các bạn muốn tự coi một cách hoàn toàn khách quan, không hề bị chi phối bởi bất cứ thành kiến nào của bất cứ ai hết, thì dùng công thức sau đây: Dùng đề mục gắng nhập cho được lên Tứ Thiền Hữu Sắc rồi dùng sức quán tưởng mà coi luôn cả cuộc đời của Xếp, thì tự biết! Hay là giáp mặt với Xếp rồi dùng cách nhìn hào quang hí hí mà thấy Xếp qua tướng tinh của hào quang, y như Tôn Ngộ Không nhìn ra được tướng tinh của các yêu quái vậy.
Hai Lúa tui rất khoái những bạn đặt câu hỏi và dĩ nhiên cũng lại rất khoái chỉ cho bạn mình những thực nghiệm để tự giải đáp thắc mắc. Đối với những câu hỏi quan trọng như vậy (coi người này, người nọ đắc đạo chưa!) thì mình nên:
1. Tích cực tu tập cái đã,
2. Rồi tìm ra cách để coi (trên đó là 2 cách thường dùng của Hai Lúa tui)
Đặc biệt theo thí nghiệm của tụi tui (trong nhóm cư sĩ ở Đà Lạt có khoảng 10 người nhìn ra được hào quang) tụi tui nhìn các Thầy ra cái này, cái nọ lắm. Và dĩ nhiên khi tụi tui được phép phát biểu cảm tưởng thì lại đụng phải đám ruồi bu theo các Thầy và tất nhiên là xung đột dữ lắm! Nhưng cuối cùng chúng tui vẫn có lý! Tất nhiên, y như khi phê bình giọng ca của một ca sĩ, tụi tui cũng có thể thấy được màu vàng ròng của một tu sĩ thứ thiệt và cũng như những màu sắc lộn xộn của một tu sĩ dỏm. Cho dù Ông đó cũng có một đám đông những chức sắc ủng hộ, nhưng tụi tui vẫn rất là khách quan khi phê bình hay nhận định như thường.
Hai Lúa.