
78. Họ tu cái gì?
Tập Tin IV
Bài 78. Họ tu cái gì?
Sat, 15 Feb 1997:26:59 EST
Anh Bình lại nói tiếp:
2. Họ tu thiền cách nào? Có phải đi theo một vị tu sĩ Phật Giáo không? Hay là tự tu, tự làm? Cách thiền của họ là như thế nào? Có dựa vào các kinh điển chính thống của Phật Giáo hay không?
HL: Thường thì họ cũng có một phương cách nào đó, Nói ra rất là đụng chạm. Bạn nào muốn thì Hai Lúa tui sẽ gởi riêng cho các bạn một lô các cách thức tu na ná đạo Phật. Và trên đường đi họ thường sụp bẫy khi bất ngờ xuất được hồn. Họ ngây thơ tưởng rằng đã là giải thoát rồi. Thế là tiêu đời trai! Họ không biết rằng để thám du Vũ trụ (hay thần thông du hý) các Bồ Tát thường dùng luồng Bhavanga để thám du một cách an toàn và chính đạo (vì mỗi lần họ du hý như vậy họ đều được “feed back” tính cách vô thường của từng cõi giới! Kể cũng xui, khi họ tìm đạo thì họ thường bị ám ảnh bởi những chuyện cổ tích nói về Phật Thánh thường hay dùng thần thông để giúp đời... Và khi chính họ gặp những chuyện quái đãn thì phải theo thôi!
Hai Lúa tui tường thuật cho các bạn nghe một câu chuyện xảy ra tại Đà Lạt với một tu sĩ có học thức (Đại Học) tu sĩ đó là một người thuộc giới trẻ giảng đạo tuyệt vời tui xin phép giấu tên vị đó. Trong một buổi thuyết pháp tại chùa Tuệ Quang, có một đám cư sĩ thuộc nhóm Vạn Thiên Giới Linh hay Phật Quyền hay Tâm Linh. Khi vị đó nói tới cái Sắc tức thị Không thì một ông trong đám đó đứng lên tay cầm một lưỡi dao cạo tiến lên bục giảng:
- Thầy nói Sắc tức thì Không thì cái này (ông ấy chỉ lưỡi dao cạo) là Sắc hay là Không! Nếu Thầy thấy nó là Không thì yêu cầu Thầy lè lưỡi ra cho tui cắt! Nếu Thầy thấy nó là Sắc thì Thầy về tu tiếp! Chúng tôi không cần lý thuyết! Chúng tôi cần thực chứng!
Thầy bàng hoàng không biết xử trí thế nào thì anh chàng lè lưỡi và cắt mạnh một nhát: Lưỡi không chảy máu và bị đứt! Và Anh chàng phù thủy đó nói tiếp:
- Thầy lại nói Không tức thị Sắc.
Nói tới đây: Anh chàng bắt một cái dấu hiệu bằng hai tay, ngay lúc đó thính giả nghe nổ một tiếng nhỏ: “Bốp”! Bất ngờ anh chàng mở hai tay ra và đưa ra một cái bóp (ví) và đưa về hướng khán thính giả và hỏi: Cái này của ai đây?
Vị Thầy nói: Của Thầy! Chàng phù thủy ta lại giải thích: Từ tui tới Thầy cách nhau một khoảng Không: Do Thầy thấy đó là Không nên Thầy không làm như tôi được! Sở dĩ tôi làm được là vì tôi thấy: Không tức thị Sắc! Kết quả: Vị thầy đó đã thay đổi cách tu tập.
Thân ái chào các Bạn.
Hai Lúa.