75. Cảnh của vô sắc giới

75. Cảnh của vô sắc giới

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 328     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 75. Cảnh của vô sắc giới

4 Cảnh của vô sắc giới

Mon, 10 Feb 97 21:53:15 UT

TD: Hi anh 2L!

Tuần trước anh nhờ em đi hỏi thầy TDL về cách làm sao để đi vượt qua 4 cảnh của vô sắc giới:

“Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng Phi Phi tưởng xứ” nếu mình lỡ lọt vào đó. Em xin dựa vào ý thầy và viết xuống đây: Thầy nói ai đi tới đây được là khá lắm rồi nhưng còn kẹt ở chỗ chấp A Lại Da Thức là ngã. Muốn vượt qua nó trước nhất người đó phải thấy chỗ kẹt của mình, chấp nhận là mình kẹt và muốn vượt qua (vì chỗ đó cũng khá thanh tịnh rồi.....). Muốn vượt qua 4 cảnh ấy thì người đó phải nhìn thẳng vào nó và tự hỏi mình nó là gì và tại sao mình kẹt. Nhìn thẳng vào chỗ thanh tịnh đó và observe nó, đừng có suy nghĩ về nó, chỉ observe mà thôi... làm như vậy lâu ngày thì sẽ tự hiểu.

HL:

Xin cám ơn sự nhiệt tình đầy Pháp Khí của Anh TD.

Vì Anh chỉ vắn tắt cho Hai Lúa tui đọc nên cũng khó giải bày hết tâm sự. Tuy vậy Hai Lúa tui cũng xin nêu ra một cảnh để tả khá rõ cái trạng thái khi mình lọt một cách lầm lẫn vào 1 trong 4 cái Không đó: Đối với Bạn nào đã từng viếng thăm những thạch động và các Bạn đó có làm thí nghiệm sau đây thì sẽ rõ cái cảm giác về cái Không khi mình vô tình lọt vào Không Vô Biên Xứ: Bạn vào Thạch động rồi tắt đèn và im lặng: Bạn sẽ thấy không gian như lắng xuống và thật sự im lặng trong một màn đêm đen kịt như vậy. Tuyệt nhiên trong khung cảnh tịch mịch như vậy: Mình không sợ gì cả: Bình tĩnh. Bạn chỉ thiếu cái cảm giác là mình trải rộng ra thôi. Trong đó hình như không có ai mà suy nghĩ cái chuyện gì cả; tóm lại:

1. Im Lặng + bình tĩnh

2. Trải rộng ra

Đó là hai cảm giác chính! của Không Vô Biên

Khi xuất định: Mình tự hiểu là nó không đúng và vẫn thiếu một cái gì vì mình chưa hài lòng cho lắm, vậy thôi. Như vậy: Trong điều kiện thanh tịnh này mà mình lại im lặng và dòm nó là: Mình vô tình cộng hưởng với nó, có nghĩa là mình càng rơi sâu vào nó và ở trong nó!

Xin Anh TD trình Thầy giùm cái nhận thức này.

Xin cám ơn Anh nhiều!

Hai Lúa.

598
2.7509169578552 sec