77. Tu mà bị điên

77. Tu mà bị điên

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 327     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 77. Tu mà bị điên

Nghe chuyển âm:

Tu mà bị điên

Sat, 15 Feb 1997 03:28:00 PST

Chào các bạn.

Anh Bình lại viết:

1. Các bạn có kinh nghiệm trực tiếp là đã gặp những người điên, “mát dây”, vì thiền chưa? Làm sao mà bạn biết họ điên?

HL: Dạ có tui, để tui tóm tắt cho các bạn giải trí cho vui.

Số là vào năm 1986 tại Đức Trọng cách Đà Lạt cỡ 19 cây số về hướng Nam (Quốc lộ) Tui đã nghe danh một ông Thầy Chùa trẻ tuổi (27) nhưng mà tài lại rất cao. Ông ấy có thể biết trước một số vấn đề: Ai tới thăm ổng là ổng biết trước tên họ của người ấy! Thế là anh em trong nhóm mới dẫn Hai Lúa tui xuống để coi Thầy làm ăn ra làm sao? Vừa tới nơi là gặp Thầy và Thầy hỏi liền: Cậu nào là cậu Phước đâu? Dĩ nhiên, Đó là tên cúng cơm của Hai Lúa tui. Nhờ vào những dụng cụ mà Hai Lúa tui đã bàn trong những bài tán láo trước đây. Tui nhìn ra được, thành phần Vô hình đi theo Thầy: Thiên ma (ý ẹ). Lý do: Thầy đã không hộ thân khi đi chơi vào những cõi giới và Thầy đã thi triển Thần Thông một cách trái phép với đầy bản ngã: Thầy kể lại cho anh em nghe như sau: Hôm ấy trong rừng núi Cấm, trên một đường mòn cũng như vầy (Thầy chỉ con đường mòn trước cốc) có một con bò rừng đi ngược chiều trên dốc xuống. Tui liền nhớ đến Đức Phật cũng dùng Thần Thông để cản con voi, nên tui liền chỉ ngón tay vào đầu con bò và nghĩ: Quỳ Xuống! Con bò liền khuỵu chân và không đi nỗi nữa!

Hai Lúa tui tiếp lời Thầy: Thầy đã sai lầm!

Nếu là Đức Phật thì Ổng sẽ tránh qua một bên thôi: Vì chuyện đó không đáng! Còn đối với con voi nếu chỉ có một mình ổng thì ổng cũng chỉ tránh qua một bên thôi: Vì thật ra Chuyện không có đáng! Nhưng đằng này có khoảng 1250 ông Thầy tu theo sau ổng và trong khi đó Ananda đã phóng mình ra đứng chắn ngang Phật rồi! Trong tình cảnh đó Ông phải làm thôi: Ông nghĩ rằng: Trước khi tui tu thì tui không quý mạng sống của bất cứ sinh vật nào cả. Sau khi tui tu xong tui biết rằng Thể xác mà mình có được có thể dẫn mình đến thành Phật được! Nếu đúng như vậy! Xin chúc ông thanh tịnh! Đại thanh tịnh!  Với sức mạnh của tư tưởng thuần thiện đó và với một tấm lòng đã quen từ bi: Con Voi khuỵu chân!

(Không có trong cuốn kinh nào hết á! Khỏi tìm kiếm chi mất công). Tui dùng hết sức cố để nói cho Thầy hiểu rằng Thầy sẽ bị khùng khoảng vài tháng tới nữa thôi! Thầy không tin Hai Lúa tui và Thầy có nói rằng là tui chỉ có tài tán láo mà thôi. Ba tháng sau: Thầy bị khùng! Thầy đập bể bức tượng Phật và đi lang thang.

Thần Thông không liên quan gì đến nhân quả.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

 

600
0.75561904907227 sec