81. First precept?

81. First precept?

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 240     16 năm trước

Tập Tin IV

Bài 81. First precept?

First precept?

Fri, 28 Feb 1997 13:51:14

G’day,

Tonight my daughters see a small mouse running near our bookshelf. What should we do? To put on a mouse trap to kill it, or to let it roaming around and causing damage to our books?

Regards,

Bình.

HL:

Chuyện này làm Hai Lúa tui nhớ đến một Huynh ở Đà Lạt (tên là Hòa Lùn) cũng cố gắng tu trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt: gián. Dạ Đúng vậy: Con gián! Vì là nhà ổ chuột và lại quá đông người nên anh chàng phải đóng một cái kệ để ngủ và tập trên đó. Vì nhà ở gần ống cống nên tối tới là gián nó ra đông đen. Nó chạy mà mình nghe luôn đó đủ hiểu là nó nhiều đến mức độ nào? Hai Lúa tui có tới đó bụi đời mấy đêm để nghiên cứu tình hình và tìm ra phương cách:

Tâm từ. Hai Lúa tui nói với Hoà Lùn: Ông ráng hết sức lên Tứ Thiền Hữu Sắc, tới đó rồi quán một màn TV màu trắng như tờ giấy, ông giữ hình ảnh đó một tuần cho tui. Sau đó anh quán con gián trong màn TV đó rồi tác ý nói với nó rằng: Từ hồi tui chưa tu thì tui phá nhà phá của người ta và coi người ta không ra gì! Nay tui đã tu, tui đã biết tôn trọng người khác và tui sẽ niệm Phật cho mấy ông đi.

Một Năm sau, Hòa lùn mới tới được Tứ Thiền Hữu Sắc và y pháp phụng hành: Ngay vào buổi tối hôm sau: Không còn một con gián! Kỳ lạ là nguyên xóm bên này đường Hoàng Diệu thì không có lấy một con gián còn bên kia đường thì vẫn còn. Tới bây giờ vẫn như vậy hí hí...

Hai Lúa.

604
0.06641411781311 sec