99. Cô Lái đò và Lão Thầy Tu

99. Cô Lái đò và Lão Thầy Tu

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 268     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 99. Cô Lái đò và Lão Thầy Tu

Nghe chuyển âm:

 

Cô Lái đò và Lão Thầy Tu

Fri, 18 Apr 1997 17:40:49

Một hôm Thầy cần việc phải qua sông. Bước xuống đò, Thầy nhận thấy người đưa đò là một cô gái duyên dáng và xinh đẹp. Qua bên kia sông, mọi người đều đưa 1 xu thì Cô Lái Đò bắt Lão Thầy Tu đưa 2 xu. Thầy ngạc nhiên vô cùng và hỏi rằng: Tại sao? Cô Lái Đò: Vì Ông nhìn lén tui, nên tui phạt Ông thêm 1 xu.

Khi xong việc, Thầy tu lại phải qua sông để về. Lần này, Thầy thận trọng cúi đầu, lần mò leo lên chiếc đò không hề nhìn Cô Lái Đò một tý xíu nào cả. Tới bờ, Lão ta bị buộc phải trả 4 xu! Tại sao? Vì Ông đã nhìn lén tui bằng cái tâm của Ông!

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Nếu mà tất cả Thiền sư đều như Cô Lái Đò này thì cảnh chùa sẽ vắng vẻ không thể tả được

Sat, 19 Apr 1997 21:20:16

AP: Hello anh HaiLua,

Thầy hỏi tiếp:

- Con mắt nào của cô thấy tôi nhìn lén mà sao tôi lại chẳng hay?

HL: Chắc là con mắt Giới Luật của Cô (có lẽ vì cái chuyện đó mà giới luật là điều ít phổ biến và được bàn công khai trong chùa cho giới Cư Sĩ nghe chăng?).

AnhPhương: Thế thì mỗi một xu là mỗi một vi trần thì cả tam thiên đại thiên thế giới cũng không đủ để tôi trả.

TB: Không biết cô ấy sẽ đối xử ra sao với Lão Thầy Tu.

HL: Cô nói thêm rằng: Ông tu cái điệu này có cạo 8 cái đầu của Ông đi nữa cũng còn lâu mới xong hí hí

Mến

622
4.7661180496216 sec