83. Shanga vào thời đó

83. Shanga vào thời đó

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 263     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 83. Shanga vào thời đó

Shanga vào thời đó

Wed, 12 Mar 1997 12:29:34

Xin chào quý bạn

Khi tui biết về Phật giáo thì đã có lệnh cấm chơi cái trò này ở VN. Ngặc một cái là: Cái gì mà bị cấm thì hệ thống chơi ngầm lại càng mạnh và đoàn kết. Tụi tui, một nhóm cư sĩ rất ít (40 mạng). Đã lén lút gặp các Thầy để hỏi Đạo. Khung cảnh thuyết Pháp là: nói thì thầm, trong đêm đen. Nhưng khi hỏi về những vấn đề pháp môn để tu thì Thầy lại cho một cách quá máy móc: Về Niệm Phật là đủ rồi còn Thiền thì nguy hiểm coi chừng bị điên: Tui đây đã bỏ nhà vào Chùa và cặm cụi tập cả chục năm mà không thấy gì, mấy anh làm sao được?

Thế là nhóm cư sĩ của tụi tui được thành hình trong tình cảnh đặc biệt như vậy. Thế rồi do nhân duyên tụi tui lại gặp nhóm cư sĩ Bà chiểu Sài Gòn gồm toàn dân đạp xích lô: Sáng đạp xích lô mướn, chiều tối về nghiến răng dịch kinh và dự trù phổ biến thí. Lúc đó vào chùa thì thấy chán dễ sợ: Vì Thầy thì ăn nói dè dặt, mấy Thầy được dân chúng thích đều bị tóm hết. Nhưng khi tham gia vào những shanga cư sĩ thì lại thấy Phật giáo đầy sức sống và sáng tạo. Tụi tui, y như Trần Quốc Toản vào thời xa xưa khi bàn về quốc sự vua gì đó ném cho trái cam và biểu đi về vì còn nhỏ tuổi! Y như vậy, Tụi tui cũng bị các Thầy ném cho những trái cam... vì thế mới có những tên có đầu óc quái gở là: Không chịu thua, cố gắng đi về cội nguồn của Phật giáo, khai triển và y kinh tu hành. Vào thời kỳ quái gở của Đất Nước: Tu mà phải: Tu Lén, Tu Lậu. Phật giáo vẫn phát triển và vẫn sáng tạo.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

.

606
2.7472710609436 sec