
85. Chính Kinh
Tập Tin IV
Bài 85. Chính Kinh
Fri, 28 Mar 1997 05:45:46
Xin kính chào các Bạn.
Các nhà ngoại cảm đều có tiếng nói ở VN (1990) từ khi Giáo Sư vật lý Ngọc Phương bỏ công ra nghiên cứu và đặt tên công trình của mình là Toán Mù để xác định tọa độ các giếng dầu như Bạch Hổ... hay dùng nó để chứng minh Toàn Đồ Vũ Trụ Bát Quái... Ngoài ra Ông cũng nghiên cứu và sưu tầm các tài liệu nói về Trường sinh học như phương pháp chụp hào quang của Nga là Ông Kirlian... và những hiện tượng mà các nhà Khoa Học vẫn và đang tiếp tục nghiên cứu và cố gắng giải thích như: Thần giao cách cảm, Lên Đồng lên bóng v.v... mà người biểu diễn chính là con ông mới có khoảng 7 tuổi (vào lúc bấy giờ). Chú bé có những trò khỉ hí hí và trò khỉ đó có tính thuyết phục khi mấy ông tướng đến dự.
Từ đó, VN tự nhiên có những Minh Sư ra đời vì: Nghề Thầy tu là dễ kiếm tiền nhất. Là nghề mà lúc nào họ cũng được ăn, được nói, được gói đem về. Tất nhiên trong cái đám hổ lốn đó, cũng có những vị trình diễn cũng có trình độ và phần nhiều là ở miền Bắc vốn là miền hoang sơ về Tâm Linh. mà hoang sơ thì mê tín mà mê tín thì không kể gì Bác Sĩ, Kỹ Sư. Chuyện đó chỉ là một trò khỉ (loại khỉ đột) được lăng xê lên mà thôi!
Về Khảo cổ, mấy ngài lăng xê: VN là cái nôi của loài người.
Về Đạo Pháp thì họ lại cho rằng cái cũ đã *Đề Mốt Đê* (démoder) nay Phật phải là giáo sư chết đói tự bỏ nghề vì kế sinh nhai mà làm... Phật với kiến thức là Đại Học. Ngài Phật này có công trong phần *Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật*, cô động Tam Tạng Kinh Điển bằng cách dùng Ngu Xi Thông và Hồ Đồ Thông để PKZIP nó thành Chính Kinh hí hí... Thôi hỗng nói nữa, nói ra cả thế giới cười thì cũng chẳng vui gì hí hí
Hai Lúa.
TB: Cái này khỏi cần nhập tứ thiền hữu sắc, chỉ cần cần nhớ lại câu: Đừng nghe... mà hãy nhìn cho kỹ...
..... Trước khi qua đây (UT) Hai Lúa tui có làm bảo vệ cho một Dancing Club ở Đà Lạt (Đa Lạt Hotel). Tuy rằng không biết nhảy đầm, nhưng Hai Lúa tui cũng có những nhận xét hơi tẩu hoả về nó hí hí. Nhìn những người đang nhún nhảy theo điệu nhạc lúc nhanh lúc chậm, Hai Lúa tui thấy họ dường như muốn hay cố gắng đi hay chạy tới một nơi nào đó. Người thì hướng về hướng này mà bước! Kẻ thì quẹo qua nơi khác mà luồng mà lách. Cả khối người trộn lẫn với nhau và khi đến giờ tiệm phải đóng cửa: Thì Hai Lúa tui mới thấy rằng họ không đi được đâu cả! Mà chỉ có loay hoay chen lấn trong bốn bức tường của phòng nhảy.
Trở lại vấn đề tu hành: Có lần nào mình suy nghĩ rằng: Mình đang tu đây, nhưng kết quả lại có y chang như những người nhảy đầm trên không? Có nghĩa rằng: Tụi mình cũng hò, cũng hét, nhưng kết quả lại giống như những người nhảy đầm: Chỉ là những động tác giậm chân tại chỗ. Cũng tùy vào cái độ nhậy cảm của các bạn đối với điệu nhảy của mình mà Hai Lúa tui sẽ xào nấu vài món đặc biệt để (biết đâu?) có thể chui được ra cửa sổ mà nhảy ở ngoài sân cho nó rộng và thoải mái hơn hí hí
Mến
Hai Lúa