21. Người Chỉ Đường

21. Người Chỉ Đường

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 347     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 21. Người Chỉ Đường

Nghe chuyển âm:

Người Chỉ đường

Mon, 12 Jan 1998 10:03:19

Chào Huynh và các Bạn.

Huynh Bình lại đặt vấn đề:

1. Đoạn diệt vô tận phiền não thì có liên quan gì đến Tập Đế?

Đệ lại hiểu: Do Tập Quán mà sinh ra phiền não nay đoạn diệt nó đi là vậy, và đó là sự liên quan của Phiển Não và Tập Đế.

2. Học vô lượng Pháp môn thì có liên quan gì đến Đạo Đế?

Đệ lại có ý: Có thể vẽ thành một hình ảnh như sau: Người Chỉ đường được ví như Võ sư Aikido. Người tìm đạo được ví như là một đối thủ đang dùng võ giang hồ để đánh với Võ Sư Aikido trên. Những pháp môn là những đòn chụp, ném, quăng... những đòn này chỉ dựa vào lực tấn công của đối phương mà thôi! Aikido (Hiệp Khí Đạo) mà lị! Và sau cùng là cái Niết Bàn hay trạng thái thanh tịnh cao cấp hay Đạo đế, là nơi mà Võ Sư Aikido cố hướng đối phương đến! OK?

Hiện thực:

- Nếu đối phương (người hỏi đạo, và đòi tu) tiến tới với một năng lực thể hiện bằng Niềm Tin. Thì Võ Sư Aikido (Vị Thầy hay người chỉ đường) sẽ dùng Tịnh Độ để nương vào lực đó mà quăng họ vào Niết Bàn một cách An Toàn.

- Nếu họ lại đến với một tâm trạng huyền bí thì vị Võ Sư Aikido đó sẽ dùng Mật Tông để ném họ vào Đạo Giải Thoát.

- Còn nếu họ dùng trí thức để tấn công thì Họ sẽ bị Võ Sư Aikido trứ danh đó, liệng họ vào Chơn Như bằng con đường Thiền Định.

Mà kể về ba pháp môn chính đó: Thì người chỉ đường phải biết hàng triệu mánh khóe hay pháp môn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, do vậy mà nó có liên quan đến Đạo Đế chăng?

3. Thành Vô Thượng Phật đạo thì có liên quan gì đến Diệt Đế?

Cái này thì đệ lại hiểu: Phải diệt Bản Ngã thì thành Phật Đạo: Khi mình còn lép vế thì cái Bản Ngã có khi bị dẹp đi, nhưng khi mình làm Thầy thiên hạ thì đó là lúc kiểm chứng lại cái Bản Ngã của mình có còn hay không, vì lúc này nó dễ ló dạng nhất! Do vật mà hành trình làm Bồ Tát là cần thiết trong việc diệt Ngã cho tận gốc rễ là vậy.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Đôi lời về Aikido (Hiệp Khí Đạo)

Hiệp Khí Đạo hay Aikido là một môn Võ Thuật dùng định lý vòng tròn, cùng với lực ly tâm và lấy sự thủ làm nền tảng. Do vậy, Aikido không thể tấn công ai hết mà chỉ nhờ vào lực tấn công của đối phương và lợi dụng cái lực tấn công đó mà “hóa giải” vậy thôi! Đối phương tấn công càng mạnh chừng nào thì càng bị hất tung ra xa chừng đó. Chính hiệu con nai vàng, với tinh thần thượng võ và đầy tính Hiệp Sĩ: Võ Sư Aikido không bao giờ làm đối phương tổn thương trong những thế hóa giải của mình, nếu có cướp được vũ khí (gươm, dao, súng...) thì Võ Sư chỉ vất đi mà thôi chớ không dùng nó để mà khống chế lại đối phương.

Thang: Anh nói hàng triệu pháp môn vậy chắc là có pháp môn lai căn nữa phải không? Nghĩa là có cả hai hoặc ba thứ cùng một lúc. Trước tôi chỉ nghĩ thiền chắc là không bao giờ có mật trong đó, nhưng khi đọc Thiền môn khẩu quyết của Trí Hải đại sư, mới thấy sư dạy đọc chú nữa. Đúng là chia phân ba bốn là tâm chúng sanh còn Phật pháp chỉ là một thôi.

HL: Chào Huynh.

Dạ Đúng vậy! Các Pháp vốn Bình Đẳng và Không, tuy nhiên mình muốn xào nấu cái gì thì cũng nên hỏi ý kiến người hiểu chuyện. Cũng như là muốn ăn ngon thì nên hỏi ý kiến của những nhà bếp đại tài. Đừng tự ý chế biến mà tự tạo thuốc độc.

Như là Thịt cọp mà đem chặt trên thớt bằng cây me chẳng hạng.

Hay thử ăn sống hột Mã Tiền.

Hai thứ đó dễ gây ra dị ứng và ngoẻo dễ dàng.

759
5.5202791690826 sec