34. Hỏi thiệt là ngầu

34. Hỏi thiệt là ngầu

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 273     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 34. Hỏi thiệt là ngầu

Hỏi thiệt là ngầu        

Fri, 23 Jan 1998 22:49:10

Hoà: Vậy giữa hai kiếp sống kế tiếp nhau, Tàng thức ở chỗ nào?

HL: Nói một cách phiến diện và hồ đồ thì Tàng Thức được ví như Internet và từng computer là đại diện cho từng Bản Ngã một vậy! Khi computer hoạt động thì nó thâu thập những kiến thức cho chính nó và nó cũng cung cấp cho internet nữa. Computer có thể tắt và mở và di chuyển, nhưng Internet vẫn vậy không tắt không mở và không có sự di chuyển.

Mến.

Hai Lúa.

 

Cờ tướng và Học Duy Thức

Fri, 23 Jan 1998 21:35:52

Chào quý Bạn.

Tóm lại chúng ta chưa nhất quán trong cách bàn về duy thức. Mới vào thì rất ngon lành nào là 8 thức, rồi thần chú được đưa ra rất là trong sáng và hợp rơ: Bên tung, bên hứng; bên nâng, bên đập... 

Tụi mình có thể thấy đây là những cao thủ về cờ tướng. Họ tình nguyện dạy chơi cờ tướng. Họ giới thiệu với bà con cô bác: Đây xe, kia là tượng, con này là chốt... bằng những câu hỏi một cách ngẫu hứng họ hỏi và đáp rất là hợp rơ và làm cho bà con cô bác có cảm giác là: Duy Thức? Ôi thật giản dị và cứ thế ma oánh thì đường đi nước bước càng ngày cang rõ. Đang ngon trớn thì...

Phá Thúi: Bỗng nhiên từ đâu hổng biết, một ông Thầy Đời bỗng xuất và Ổng Nổ tùm lum, tà la, tèm lem, một mình ổng chiếu tướng người này, sửa cờ người kia hí hí làm bà con cô bác mất hứng! Và nhân quả là đang: Ôi thật giản dị thì nay là *Ủa thiệt rối mù* Phần đông đều bối rối và chắc chắn chẳng hiểu mô tê gì ráo trọi. Đâm ra làm trò hề cho đám ngoại đạo họ cười muốn khùng luôn!

Bởi vậy nay đệ có ý là hiện giờ là giờ Duy Thức và sau giờ Duy Thức là giờ đặt câu hỏi của những vị im lặng trong vòng 1 tuần; sau đó là đến Thiền Công Án, Thiền Tào Động... và cứ mỗi lần xong một cua thì có thời gian lắng động để đặt câu hỏi. Như vậy mới vô được.

Mến.

Hai Lúa.

772
5.7528860569 sec