31. Duy thức?  Ôi thật giản dị

31. Duy thức?  Ôi thật giản dị

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 412     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 31. Duy thức?  Ôi thật giản dị

Duy thức? Ôi thật giản dị

Sun, 18 Jan 1998 00:23:17

Chào Huynh Luân và các Bạn.

Do Duy Thức có thể bàn về tất cả các Pháp, nên đệ xin chép lại và xin hỏi.

Kinh #111 (Bất Đoạn) Trung Bộ Kinh Tập 3 có đề cập đến các chữ về những pháp thuộc về Sơ Thiền như: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý;

Điều đệ không rõ (có nghĩa là không chắc ăn) về những chữ:

- Xúc thì xúc với cái gì?

- Thọ thì thọ cái gì?

- Tưởng thì tưởng cái gì?

- Tư là tư về cái gì?

- Tâm (lại tâm) chữ này chỉ cái tâm nào?

- Dục là dục do cái gì gây ra?

- Thắng giải: Tại sao là có cái thắng giải này?

Huynh và các Bạn có thể dùng Duy Thức để *Hư Cấu cho anh em hiểu được chăng? hí hí

Mến.

Hai Lúa.

TB: Về Nhị Thiền thì mất đi trạng thái Tầm và chuỗi tâm thức vẫn còn như trên (Sơ Thiền). Nhưng khi đến Tam Thiền thì lại rất đặc biệt: Chúng ta lại có chuỗi tâm thức như sau: Xả, Lạc, Niệm, Tỉnh giác nhất tâm và xúc, thọ tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, xả và tác ý Nếu để ý ở Tam Thiền lại có thêm chữ: Xả.

Lại bàn tiếp về xả: 2 chữ xả ở đây chứng tỏ có hai trạng thái xả và 2 trạng thái xả này là cái gì? Xin Huynh và các Bạn *Hư Cấu luôn một thể. Và Tỉnh Giác Nhất Tâm: tại sao ở Tam Thiền mới có trạng thái này?

Kinh Bất Đoạn được trình bày ở trang nhà của Huynh Binh Anson

769
1.2425689697266 sec