
23. Tư tưởng Không
Tập Tin II
Bài 23. Tư tưởng Không
17681- Tư tưởng Không
Tâm Thiện: Chào các đạo hữu, tôi xem đâu đó rằng:
Từ HIỂU bằng tâm ý thức, bước tới THỰC CHỨNG, con đường còn cách xa như trời xa đất đại ý là như vậy, không biết tôi có nhớ đúng ý không, xin các đạo hữu chỉ giúp.
HL: Trên nguyên tắc trong quy trình tu chứng: giáo lý thì nên học và sau khi học tạm đầy đủ rồi thì nên tính chuyện thực hành. Như vậy câu trên chỉ nằm ở phần thứ nhất của quy trình tu chứng mà thôi. Tuy vậy nếu mình bỏ ra 20 năm để học hết kinh điển thì mình sẽ lại là quá già để có thể hạ thủ công phu cho có hiệu quả.
Chuyện này có thể thấy rõ rằng: Để lãnh huy chương vàng về môn chạy bộ, chẳng hạn, thì chuyện đầu tiên và tiên quyết là lực sĩ đó phải chạy thi... hồi còn sung sức. Chớ còn phải vào Đại Học Thể Dục Thể Thao để bỏ ra 20 năm để học xong lý thuyết và sau đó mới ra sân tập thì... không còn đủ nhuệ khí để đoạt huy chương nữa. Chỉ trừ trường hợp là thần đồng mà thôi. Nhưng thần đồng thì lại hiếm vô cùng. Do vậy mà có câu kết luận trên.
Huynh Tamthien lại có nhận xét tiếp rằng: Ngoài ra, theo như nghĩa KHÔNG mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ dạy:
“KHÔNG: Không có thật, không có cảnh, không có thể.”
Xin các đạo hữu cho biết các đạo hữu có ý kiến gì về lời dạy này của Hòa Thượng không? Xin cảm ơn các đạo hữu.
HL: Khi đọc cho thiệt là kỹ câu trên thì nguyên văn lại là: Tác giả bài viết đã ghi rõ là: Hoà Thượng đã hiểu [...]
Có nghĩa là Hoà Thượng chưa chứng và cũng chưa đắc, và chuyện chứng và đắc trong Đạo Phật nó rất là cần thiết.