
21. Bát Nhã và Không Trí
Tập Tin II
Bài 21. Bát Nhã và Không Trí
17616- Bát Nhã và Không Trí
HL: Trong cuốn băng bàn về Mật Tông của Anh Hồng Phả, anh ấy có bàn về Bát Nhã và Không Trí rất là quái đản và đặc biệt. Để khi nào rảnh thì đệ lại ghi lại cho bà con thưởng thức. Trong những lúc bàn luận này nọ thì bọn lu bu lại đi đến cái kết luận là: Nếu mà dùng trí Bát Nhã mà quán chiếu sự việc thì nên làm như sau: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi lấy một cái ly bằng ngọc cẩm thạch và rót nước mời một gã cư sĩ nọ. Vừa cầm cái lý này thì gã cư sĩ nọ lại nói rằng:
- Ở chỗ con đang ở không có cái ly này!
Nghe xong Ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng:
- Chớ ở dưới đó, mấy ông uống nước bằng cái gì?
Một ví dụ khác:
- Một gã cư sĩ nọ lại nằm mơ:
- Bỗng nhiên ông ta thấy rằng ông ta đang đứng trước cái bàn của một Thầy Tu, Thầy hỏi:
- Đây là màu gi?
- Gã ta trả lời:
- Màu vàng.
- Màu vàng thì đi với màu nào?
- Suy nghĩ một hồi thì gã ta lại trả lời:
- Màu đỏ
Thầy Tu đập bàn đuổi cổ gã ta ra ngoài:
- Đi ra!!!
Mến.