
38. Chú HL đâu rồi?
Tập Tin II
Bài 38. Chú HL đâu rồi?
18913- Chú HL đâu rồi
Carol: Chú nghĩ gì về cuộc chiến tranh? Chú đang làm gì đó?
HL: Máy bị hư nên lâu lâu mới qua nhà Anh Thành để nhận thư nên không có thời giờ tán gẫu như hồi trước. Hàng ngày chỉ lo tu hành và coi bạn bè mần ăn ra làm sao mà thôi. Còn chuyện cộng nghiệp ở Iraq thì đó là chuyện hiển nhiên. Thầy của mình đã có nói: Người chinh phục sẽ có ngày bị chinh phục. Hay là: Khi quả ác chưa chín mùi thì họ thấy rằng đây là một cơ hội. Nhưng đến khi nó chín mùi thì họ sẽ tự hiểu.
Mến.