
32. Thượng đế
Tập Tin II
Bài 32. Thượng đế
18145- Thượng Đế
NQS: CN không công nhận Phật tri kiến!!! CN chưa nói câu này nhưng đó là chắc chắn!!!
KKT: Nhớ lại lúc mới khởi sự tu, KKT và người bạn (anh bạn có kinh nghiệm giác ngộ ngay ngày Tết như đã kể qua) tìm đọc bất cứ Kinh sách PG nào lọt được vào tay. Khi đó đọc những khái niệm như “Tâm tức Phật”, “tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh” đều thấy rất tự nhiên không có một chút thắc mắc gì. Một hôm anh bạn đến một ngôi chùa Theravada và nói chuyện đạo với vị sư trụ trì ở đó cả buổi. Khi về anh nói với KKT một cách rất ngạc nhiên rằng:
-- Không ngờ rằng “Tiểu Thừa” KHÔNG TIN PHẬT TÁNH!!!
Thật vậy, đây là lần đầu tiên KKT và anh bạn biết được vài điều rất lạ là (dĩ nhiên chỉ vì trước đó chưa biết).
-- Những điều tưởng chừng như là “universal” trong PG như PHẬT TÁNH chẳng hạn thì lại không phải tất cả Phật tử đều cùng tin như vậy!!!
-- Trong cùng PG cũng có rất nhiều giáo lý và chủ trương khác nhau!
NQS: thật ra cũng không đáng để nói với CN đến cùng như vậy, đường ai nấy đi, chỉ có điều nói vậy để nhắc CN về tinh thần khoan dung của đạo Phật. Khoan dung theo định nghĩa của UNESSCO là chấp nhận tất cả mà không đánh mất mình. Vì thế cái chứng minh Thượng Đế là không có thì sai với tinh thần của đức Thích Ca. OK?
HL: Không đúng, Đức Phật đã bàn về những Thượng Đế này ở trung bộ kinh tập ba. Mời quý vị tìm ở trỏng thì gặp liền. Riêng kinh nghiệm của đệ thì đây là một... hình ảnh tư tưởng. Chớ không phải là một nhân vật hiểu theo kiểu *chúng hữu tình*. Trong Mật Tông, có một hành giả đã được Thầy chỉ cho cách tạo thành một người giúp việc khi Cô này nhập cốc trên núi một mình. Sau khi nhập cốc xong thì Cô không thể làm cho người giúp việc này biến mất được. Và Cô phải nhờ đến vị Thầy. Vị Thầy này phải mất hết ba tháng để thăng hoa cái hình ảnh tư tưởng này.
Mến.