
31. Phi thuyền Comlubia
Tập Tin II
Bài 31. Phi thuyền Comlubia
18144- Phi thuyền Columbia
Đến lúc này, dân chúng Mỹ trên toàn quốc và nhiều người trên khắp thế giới đều biết là vào sáng hôm thứ Bảy, mồng 1 tháng 2, Hoa Kỳ đã bị mất phi thuyền Con thoi Columbia.
HL: Cái gì mà thuộc về “routine” đều có cái sự nguy hiểm của nó hết. Vì tổ chức luộm thuộm, bê trễ, nên việc kiểm tra không cặn kẽ nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Cũng vậy khi tu hành đến độ thành một thói quen thì việc hộ thân không còn quan trọng nữa: Thằng oắt tỳ đã bị quỷ Tỳ Na Dạ Ca nhập nó tới ba lần. Lần này thì anh chàng tởn tới già. Lý do là anh chàng chỉ hộ thân cho lấy lệ. Anh chàng tỏ ra rất là chán nản khi coi lại chuyện gì xảy ra cho Colombia. Nó chép miệng và kết luận: Phải cho những người cầm đầu hệ thống kiểm tra an toàn này đi ké lên không gian để biết mùi thì sau đó họ sẽ làm kỹ lưỡng hơn.
Mến.