
70. Tưởng bở
Tập Tin V
Bài 70. Tưởng bở
Tưởng bở
Tue, 19 May 1998 15:16:07
Chào quý Bạn.
Tụi mình cứ rơi vào trường hợp tưởng bở này hoài thôi. Trong Vật Lý có nói đến nhiệt độ Không Tuyệt Đối hay “Absolute Zero” Là một nhiệt độ hình như chỉ có trên lý thuyết (?).
Với nhiệt độ là: -273,18 độ C (trừ 273,18 C) hay -459.72 F (trừ 459.72F). Cũng theo lý thuyết, ở nhiệt độ trên: Các phân tử ngừng giao động và không có toả nhiệt (?)
Thử nghĩ, nếu tụi mình nhúng một vật có nhiệt độ là 37 độ C hay 98 độ F vào môi trường trên thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vật bị nhúng sẽ nổ tung vì “ứng suất” (do ở ngoài thì cực lạnh nhưng bên trong vẫn còn nóng)! Bởi vì: Bên ngoài co lại (do độ cực lạnh) và bên trong chưa kịp co lại (do còn nóng) nên tự tạo nên một nội lực đủ mạnh để làm nứt, và bể!
Trở về chuyện Thiền định: Thử tưởng tượng (lại thử!), chuyện gì xảy ra khi mình đem một con khỉ (đang say rượu và còn bị bồ cạp núi cắn nữa) vào một nơi thanh tịnh tuyệt đối! Tụi mình sẽ nhận thấy rằng: Cho dù có cột cứng nó lại cách mấy đi nữa thì con khỉ vẫn cục cựa, rên rỉ, run rẩy. Tụi mình sẽ không cách gì làm cho nó im được.
Tất nhiên: Con khỉ bị say tức nhiên là hình ảnh của tư tưởng lăng xăng của tụi mình.
Và nọc độc con bồ cạp núi lại đại diện cho những biệt nghiệp và cộng nghiệp của tụi mình!
Cho dù trên lý thuyết: Họ có quảng cáo rằng: Chỉ cần một niệm mà thanh tịnh là thấy ngay cái Chân Lý. Nhưng trên thực tế, vì tin tưởng vào cái lý thuyết đó quá, mà tụi mình đã hấp tấp áp dụng ngay những cung cách tu tập không hợp lý! Để rồi cùng nhau đi đến, gặt hái những thất bại chua cay! Nhũng cách không hợp lý đó là những cách nào:
1. Bắt tư tưởng nó im (một cách đột ngột!)
2. Nhìn, thấy nó để mong rằng nó im!
3. Bắt nó làm việc nhiều để cho nó im! Như bắt nó phải trả lời những câu không có thể trả lời được!
Trên lý thuyết, tụi mình thấy:
Các cách thức trên là ngon ăn và dễ thực hành! Nhưng nếu đi hỏi và nhìn ngắm những người đã từng thực hành, trong nhiều năm, những điều trên thì tụi mình thấy gì? Họ chưa giám tuyên bố rằng họ đã Kiến Tánh. Và như vậy: Cái mấu chốt của sự tu hành cà xịch cà đụi trên là vì tụi mình Chưa Làm Chủ Được Tư Tưởng Của Mình Chỉ có vậy thôi.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Tất nhiên, nếu (lại nếu!) tụi mình làm chủ được tư tưởng thì các cách thức trên đều có thể áp dụng được liền và hoàn toàn hợp lý. Và như vậy chuyện kiến tánh là chuyện... nhỏ.