76. Linh Thoại (?)

76. Linh Thoại (?)

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 241     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 76. Linh Thoại (?)

Linh Thoại (?)

Sun, 24 May 1998 23:37:56

Thưa quý bạn, có lần trên diễn đàn nầy nhân chép lại câu thơ khá hay sau đây: “Đem cành Linh Thoại cắm bình Tịnh Không”. Tôi có nêu lên thắc mắc nếu “Linh thoại” dùng chỉ đến sự tích “niêm hoa vi tiếu” của đức Thế Tôn ở núi Linh Thứu, thì lúc đó khi cầm cành hoa đưa lên trước hội chúng Phật có nói gì đâu mà lại bảo là “thoại”.

HL: Chào Huynh và các Bạn.

Đúng vậy, Phật mà còn nói trong lúc này thì không phải là Phật. Đệ lại nhớ lại hồi còn thực tập làm Biệt Kích. Vào những ngày cuối khoá, khi sắp ra trường, họ cho thi một bài tập rất khó là: Đi tìm Ông Thiếu Tá Giám đốc Trưởng trung tâm huấn luyện Yên Thế... đệ thực tập ám sát ổng. Khi đi tìm ổng: Anh em chỉ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt mà thôi: Chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý mình phải ở vị trí nào và hành động ra sao liền. Vì lúc này mà còn mở miệng để nói, hay là quơ tay để mà chỉ là... xưa lắm rồi!

Trở về lại chuyện này: Phật muốn tìm người giỏi thì phải ra đề thi, một cách bất ngờ, và lúc đó Ngài coi phản ứng từng người thì Ngài biết liền thôi, Nghề của chàng mà! Có gì đâu mà lạ! Và sau đó, Ngài thương hại cái đám lu bu đệ tử đang trố mắt nhìn nhau không hiểu mô tê, ráo trọi gì cả! Thì lúc đó, Phật mới mở miệng tuyên bố bài kệ. Và khi đệ đọc xong bài kệ trên thì đệ lại mạo muội tóm tắt lại bài đó như sau: *Khi tới đích rồi và khi làm mọi chuyện thì nên... Kệ Nó!*. Và đệ cũng không quên nói thêm rằng: Bạn Bè nào chưa tới đích hay làm chưa xong mà cũng bắt chước... Kệ Nó! thì tiêu đời trai ráng chịu.

Có một lần, đàm đạo về chuyện *Niêm Hoa Vi Tiếu, đệ có dẫn chứng như sau:

Chuyện cầm và cười thoạt nhìn thì siêu thiệt nhưng nếu trong đám đó toàn là dân thứ thiệt thì đâu có gì là siêu đâu? Tại sao? Thử nhìn Nhạc Trưởng điều khiển dàn nhạc Đại Giao Hưởng thì hiểu liền. Tụi mình có nghe ổng nói cái gì đâu? Ổng chỉ cầm gậy, nghiêm nét mặt và quơ quơ là cả dàn nhạc hiểu ý ổng và điều đặc biệt là không có một ai chơi sai ý ổng cả.

Nhạc Trưởng tầm thường mà còn như vậy huống chi là Phật. Khi đệ dẫn chứng như vậy thì trong anh em có người nói to lên rằng: Các Nhạc công đó, Họ Tập Dữ lắm mới được như vậy ông ơi!

Tất nhiên! Tổ Ca Diếp cũng cùng một cách đó thôi! Ổng tập dữ lắm.

Mến.

Hai Lúa.

814
0.2146430015564 sec