63. Thôi chết tui rồi

63. Thôi chết tui rồi

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 363     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 63. Thôi chết tui rồi

Thôi chết tui rồi

Fri, 17 Apr 1998 09:55:11

Chào Huynh và các Bạn.

Trong cuốn kinh Đà La Ni Xuất Tượng (chú Đại Bi do Nguyên Phong dịch, xuất bản năm 1971) có nói đến cách tụng chú: tr. 15, dòng 13 có viết như sau:

Phát nguyện ấy rồi, chăm lòng xưng niệm danh hiệu của tôi và phải chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà Như Lai là đấng Bổn Sư của tôi, vậy sau mới tụng đủ năm biến là đã trừ diệt tội nặng trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử trong bản thân.

Lời bàn:

Như vậy, phải... sắm hai cái máy cassette và cùng một lúc cho vào hai băng:

1. Một băng chuyên niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để thỏa điều kiện: Chăm lòng xưng niệm danh hiệu của tôi.  (Để ý đến chữ Chăm Lòng có ý là niệm không dứt)

2. Một băng nữa chuyên niệm: Nam Mô A Di Đà Phật để thỏa điều kiện thứ hai: Và phải chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Như Lai là đấng Bổn Sư của tôi. (chú ý đến chữ Và oái ăm). Và cùng một lúc mở hai máy trên, mình mới tụng năm biến Chú Đại Bi thì có công hiệu ngay.

Kết luận: Đây là lời đùa dai của Tổ/Thầy nào đây, hay là mình phải giải mã chỗ nầy? Để đọc chú cho có công hiệu? Quý Bạn có để ý đến chỗ *Quái đản, Khó Hiểu trên không? Nếu không khai mở chỗ đó, thì tụng chú Đại Bi còn chán và vô ích hơn là đọc báo Le Canard nữa.

Mến.

Hai Lúa.

801
4.5153081417084 sec