
116. Xưa nay kiến giải
Tập Tin II
Bài 116. Xưa nay kiến giải
Nghe chuyển âm:
32189- Xưa nay kiến giải?
SN: Xưa và nay không khác về vấn đề diệt dục của các sư trong chùa. Vụ nầy sẽ còn tiếp diễn mãi. Đó cũng là SỰ THẬT của VÔ MINH. “Phái nam đòi hỏi tình dục như thế nào thì phái nữ cũng ngang ngửa như thế”. Do đó vấn đề các đệ tử của các sư cần có những biện pháp ngăn ngừa để tránh những case tương tự có thể xảy ra?
HL: Tại vì chưa là tu sĩ thứ thiệt đó chớ. Pháp của Phật thì cố mà leo lên A Na Hàm thì chuyện đó có phơi ra đó thì cũng chẳng ai dòm: Đệ có đọc đâu đó một giai thoại sau đây, đệ chỉ ghi lại theo trí nhớ:
-- Phật biết rằng có một kỳ nữ đẹp thật là đẹp và nàng ta trang điểm thật là lộng lẫy để đi đánh ghen. Và trên đường đi nàng sẽ gặp một vị A La Hán. Phật bèn nhờ một vị tu sĩ đến phỏng vấn vị A La Hán đó, và sau đây là câu trả lời của vị A La Hán:
-- Bần tăng có thấy một bộ xương biết đi, bộ xương này vừa đi vừa cười...
Pháp Phật còn một cách nữa là Quán Xác Chết (đệ cũng có tập qua). Thờì chiến tranh, quán cái này dễ ụi. Pháp của những vị Bồ Tát thì nhiều hầm bà là cách, đệ chỉ tập qua cách này.
Thầy Milarepa:
1. Quán cho ra một người đẹp.
2. Quán cho ra chữ Ah.
3. Quán cho ra chữ Ah ở dưới linh ảnh của người đẹp.
4. Quán cho chữ Ah đốt cháy người đẹp.
5. Khi chữ Ah đốt cháy hết người đẹp thì toàn bộ tư tưởng hành giả đều hướng về chánh pháp.
Mến.