112. Tâm giả

112. Tâm giả

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 242     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 112. Tâm giả

31995- Tâm giả.

SN: Từ các tín đồ Hồi, Ấn, Thiên Chúa, Tin lành... cho đến Phật tử đều là GIẢ TÂM. Chưa có một ai THẬT TÂM cả.

NguyenChau: Cả Giả Tâm (vọng niệm) và “Thật Tâm” (tĩnh lặng) đều phi hiện hữu.

HL: Chào Huynh và Các Bạn.

Đọc câu kết luận của Huynh làm đệ liên tưởng đến một chuyện tiếu lâm. Chuyện rằng: Trong phòng khám bác sĩ đa khoa, một bệnh nhân đến khám về bệnh... Bất lực:

Sau khi xem xét và cho bệnh nhân coi vài mẩu phim XXX thì thấy bệnh nhân hoạt động ngon lành và không hề có trở ngại nào.

Bác sĩ xoa tay, vổ vai bệnh nhân và thân mật:

-- Của huynh hoạt động bình thường, không có trở ngại gì cả.

Bệnh nhân ra về. Và một thời gian sau ông ta lại đến khám về căn bệnh này nữa.

Bác sĩ cũng đo độ nhạy cảm của bộ phận rồi lại cho coi vài đoạn phim XXX thì thấy không có gì trở ngại, và kết luận:

-- Huynh bình thường, và không có gì cả

Lần này thì bệnh nhân cau mày:

-- Thưa Bác Sĩ, tui có một ông bạn hàng xóm năm nay ông ta 70 tuổi mà cứ mỗi khi nói về chuyện đó thì ông ta cứ nói rằng: “Anh còn dở chớ! Tui đây, chừng này tuổi rồi, mà đêm thì bẩy, ngày thì ba, chưa kể ra vào!” Nghe như vậy tui về làm thử thì thấy không được như ông ấy!!!

Bác sĩ cười xòa:

-- Theo thống kê thì tới tuổi đó thì hết xí quách rồi! Huynh cứ bình tĩnh, Huynh chỉ thua cái ông ấy ở cái lỗ miệng mà thôi.

Mến.

302
0.086111068725586 sec