
190. Kẻ thù
Tập Tin IV
Bài 190. Kẻ thù
Nghe chuyển âm:
16 Sep 1997
Chào quý Bạn.
Hồi còn đi Hướng Đạo đệ có hát rằng:
Kẻ thù ta, đâu có phải là người!...
Giết người đi rồi ta ở với ai?...
Bài hát coi vậy mà đúng đó. Vậy thì nó là ai? ở đâu? Nắm được vị trí, toạ độ, mật khu đó rồi: Hễ còn thở là còn tấn công! Một mất một còn với nó. Dù có khó cách mấy đi nữa, với chiêu thức của các vị tiền bối, tụi mình cũng sẽ thắng! Nhưng trước tiên hết, mình phải thấy nó ở đâu đã.
Mến.
Hai Lúa.
Kẻ thù và thuốc.
Huynh BA góp ý:
Kẻ thù ta tên nó là “gian ác”,
Kẻ thù ta tên nó là “vô minh”
Tên nó là “hờn căm”,
Tên nó là “hận thù”
Tên nó là “một lũ ma”
Đệ tán ra: Gian ác, hờn căm, hận thù: Những tật xấu của mình sẽ giảm đi và mất hẳn do sự hiểu biết. Sự hiểu biết đợt một là đọc được câu:
Lấy oán báo oán,
Oán thù chồng chất.
Thế nhưng nhiều lúc vẫn bị lọt vào vết bánh xe cũ: Thay vì nhẫn nhục thì lại oán hận người ta. Để triệt hạ bớt cái tính xấu đó: Tụi mình lại phải đi đường vòng và suy nghĩ như sau: Có lẽ trong tâm mình có sẵn một gia tốc giận rồi nên hễ gặp chuyện không ưa là bùng phát với một sức mạnh kinh hồn? Và để phá vỡ nó mình lại phải dùng chiêu thức của các bậc tiền bối: Khi rảnh rỗi thì tiêu diệt cái gia tốc giận kia bằng cách tập cho mình quen dần sự thanh tịnh. Vì khi giận, oán thì hơi thở trở nên gấp gáp: Tập điều khiển hơi thở sẽ giúp mình thanh tịnh hơn chăng? Thở chậm đi chẳng hạn! Hít vào thì ít và thở ra dài hơn thời gian hít vào. Với thời gian biểu kiến như sau:
- Hít vào 3 nhịp đập của tim mình hay đếm thầm từ 1 tới 3.
- Treo hơi thở 2 nhịp (chẳng ép, chẳng đóng cổ họng lại mà để tự nhiên: không hít thêm vào và cũng không thở ra bớt đi)
- Thở ra 5 nhịp
- lại treo hơi thở 2 nhịp
Tóm lại thở theo kiểu: 3 - 2 - 5 -2
Kiểu tập này giống như bỏ tiền tiết kiệm vậy: Sự thanh tịnh này có thể hay chỉ ngăn cản bớt sự tức giận hay những hành động không thể kiểm soát của mình trong tương lai? Vậy càng tập nhiều thì càng đầm tính.
(Còn tiếp)
Mến.
Hai Lúa.
Kẻ thù và thuốc (2)
Sun, 21 Sep 1997 18:03:52
KL: Chúc mừng, chúc mừng anh mới ra được từ Tứ thiền hữu sắc. Em kêu anh quài tới giờ anh mới chịu ra. Thiệt là anh chơi lâu hết cỡ nha, em phục anh luôn....
HL: Đệ đi đây đi đó vài năm sáu chục năm về trước để nghiên cứu ác nghiệp vậy mà!
Các Bạn nghĩ sao? Khi mình lọt ổ phục kích của bọn ma đó
KL: Úi dà, ma của anh sao mà nhiều quá, nào là ma ám, ma nhập... nhưng em nghĩ mấy cái này anh coi không ra gì đâu tụi nó sợ anh thì có... vì nó sợ nhất là bị anh đè nó khi ngũ. Anh mà đè nó là nó ú ớ lập tức liền.... Nhưng em nghĩ anh sợ nhất là ma femme (bà xã) vì đây không phải là lúc chết mà là lúc sống. Đây là số nghiệp của anh thôi vì cả đời sẽ bị sao la hầu chiếu. Thiệt là tội nghiệp quá cho anh 2 của tụi em vừa bị la lại vừa bị hầu....
HL: Chào Huynh.
Huynh chơi Bi Da hay quá ta. Chiêu này ép phê lung tung băng nghe. Bất Mãn! Đang tu mà đạp nhằm mìn Bất Mãn thì Huynh có kinh nghiệm nào về loại mìn này không; nghe đồn rằng hơi khó gỡ đó.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Đang chờ nhà thơ AA đây.
Tất nhiên, ở đây mình chỉ bàn khơi khơi nên chọn loại ma có tính cách Cộng Nghiệp thì hay nhất.
Đạo quân ma này có trong trang nhà của Huynh BA và trang nhà của đệ luôn:
Đức Phật và Phật Pháp (Nãradă Tr. 47 dòng 20:
- Tham dục (Kãmă là đạo binh số một của người.
- Đạo quân thứ nhì Bất Mãn (Arati).
- Ba là Đói và Khát (Khuppipãsã).
- Bốn là Ái Dục (Tanhã).
- Năm là Hôn Trầm Dã Dượi (Thĩna-middha, uể oải, lười biếng và hôn mê).
- Sáu là Sợ Hãi (Bhayă)
- Bảy là Hoài Nghi (Vicikicchă)
- Tám là Phỉ Báng và Cố Chấp (Makkha-Thambhă)
- Chín là Lợi Lộc (Lãbhă) Khen Tặng (Silokă) Vinh Dự (Sakkãră) và Thinh Danh Bất Chính (Yasă)
- Và đạo binh số mười là Sự Đánh Cao Quá Mức Giá Trị Của Mình và Khinh Rẻ Kẻ Khác.
(Attukkamsana paravambhana)
Namuci, đó là đạo quân của ngươi. Đó là khách luôn luôn lưu trú bên trong hạng người xấu xa quỷ quái. Người hèn nhát, ươn yếu thì không thắng nỗi; nhưng ai chế ngự được đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc.
Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Munja (1)
Đời sống trên thế gian nầy rõ là khốn khổ! Thà ta chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại! (1) lời thề quyết tử trước quân thù. Các Bạn nghĩ sao? Khi mình lọt ổ phục kích của bọn ma đó:
Mình phải làm gì?
Dùng vũ khí nào?
Loại đạn nào?
Chiến lược nào?
Để vượt qua cảnh đó
Mến.
Hai Lúa.
TB: Vì đây là pháp hành nên xin miễn nhận *pháp phân tích*.
Bạn nào đã qua những thử thách trên xin thí pháp.
Bất Mãn
Tue, 23 Sep 1997
Chào các Bạn.
Cho dù anh ở bất cứ nơi đâu, anh ăn bất cứ cái gì, giai cấp của anh dù bần cùng hay giàu sang: Sự bất mãn cũng như nhau. Không biết danh nhân nào đã nhận xét như trên, suy cho cùng nó cũng có lý của nó J Hễ bất mãn đã xảy ra thì dễ bất hợp tác mà đã bất hợp tác thì tụi mình sinh sản ra lung tung cái bất khác: Bất hòa, Bất đồng, bất cộng tác. Với dây chuyền: bất chấp, bất kính và bất nhã, để đi tới tình trạng bất hạnh và có khi đi tới tình trạng Bất đắc kỳ tử.
Giải quyết. Tác ý:
Mình là cái thá gì mà phải bắt người ta... phục vụ mình?
Mình là cái thá gì mà phải bắt người ta mang ơn mình? MLCT gì mà phải bắt người ta xưng tụng mình trước đám đông? MLCT gì v.v... v.v...
Đệ đã áp dụng cái kiểu đó và sống rất là yên ổn và hoà đồng.
Với ý hướng: Tui chỉ mượn tạm cuộc đời này để đi hết con đường đạo mà thôi, vì chỉ mượn tạm nên cuộc đời tui ra sao cũng được, miễn tui tu được thôi. Nên đệ không bon chen, ai dành thì sẵn sàng nhường... vì cái kiểu đó mà bạn thì rất nhiều và thù thì ít đi.
Mến.
Hai Lúa.