
182. Giới Luật
Tập Tin IV
Bài 182. Giới Luật
Nghe chuyển âm:
1 Sep 1997 07:57:20 -0600
Chào quý Bạn.
Thật ra, chữ Giới Luật không có trong đời sống hàng ngày của một Ông Phật hay một A La Hán hay một ông Thiền Sư nào đó đã Đắc Đạo!
Vì rất dễ hiểu: Cái được gọi là Giới Luật thật ra là tất cả những *hành động, phản ứng tự nhiên* của một người đã Đắc Đạo trong những tình cảnh đặc biệt. Đối với tụi mình, vì là chưa xong nên hay làm bậy, làm bạ như: Thay vì phải hỷ xả thì lại giận hờn vu vơ, la hét ỏm tỏi, ăn nói vô lễ. Thay vì bố thí lại chôm chỉa, lợi dụng nhau,... v.v...
Vì tụi mình phải còn ép buộc cái tâm mình, và bắt nó phải rập khuôn theo cách cư xử của những người đã Đắc Đạo nên đối với mình: Những phản ứng rất là tự nhiên của những vị đã Đắc Đạo lại là những Giới Luật.
Mặt khác: Nhờ vào sự so sánh giữa những phản ứng tự nhiên của mình với Giới Luật mà mình có thể biết được rằng mình tu giỏi hay không.
Cùng một ý trên: Một ngày nào đó, mà phản ứng rất là tự nhiên của tụi mình, không một chút xíu gượng ép nào mà vẫn đúng giới luật thì tụi mình biết rằng: Mình đã thành công.
Vậy: Giới Luật là quyền lợi của một tu sĩ.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.