197. Hỏi lại và lại hỏi

197. Hỏi lại và lại hỏi

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 204     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 197. Hỏi lại và lại hỏi

Nghe chuyển âm:

Hỏi lại và lại hỏi.

Fri, 26 Sep 1997 17:00:37

TD: Anh biết nó là gì không? Anh có biết rằng có TA BÀ mới có Niết Bàn. Nếu TA BÀ biến mất thì Niết Bàn đi về đâu.

HL: Đệ lại có ý kiến:

Câu hỏi đó to quá không ai giải quyết được đâu: nhưng nếu Huynh đặt câu hỏi như sau thì có cách giải quyết: “Có mình thì mới có Niết Bàn nhưng nếu mình biến mất thì Niết Bàn đi về đâu? Nhưng trước đó nên giải quyết cho xong câu hỏi sau đây cái đã: “Mình mất thì mình đi về đâu?” Ý muốn nói về nguyên nhân của sự tái sinh, nếu chứng đắc được nguyên nhân đó thì 2 câu trên trở nên dễ ợt.

Mến.

TD: Em đang dựa cột, anh (hay anh Hùng, Kiệt) trả lời đi!

Mất đi đâu và anh muốn đi về đâu. Mình là cái gì vậy thân? tâm? ngã? linh hồn?

HL: Ý muốn nói về nguyên nhân của sự tái sinh, nếu chứng đắc được nguyên nhân đó thì 2 câu trên trở nên dễ ợt

TD: Khoang đả, nói dễ nói khó SH 2L! Nguyên nhân của tái sinh có lẽ thập nhị nhân duyên đã giải thích rõ rồi! Nhưng nếu nói có tái sinh thì phải có vật để tái sinh? (linh hồn, ngã).

HL: Huynh và đệ chớ ai vào đây nữa.

TD: Nhưng cái ngã đó từ đâu mà có in the first place. Phật nói vô ngã mà? vậy thì cái gì tái sinh đây. Chẳng lẽ Phật nói dóc! hay tự mâu thuẫn lấy chính mình. Kinh lấy 12 nhân duyên để nói về luân hồi! cái gì luân hồi đây. Cùng lúc đó thì nói con người là vô ngã. Đã vô ngã thì làm gì có cái gì để mà luân hồi. Vậy cái gì chịu luân hồi đây.

HL: First place Phật nói: Vô Thủy (không thể điều tra được cái nguồn gốc khởi thủy của nó) chớ không phải Vô Ngã. Cái gì tái sanh: Thì cái khối này đây (cả linh hồn, thể xác và bản ngã) khi mình chưa xong thì còn hoài. Hay rõ hơn: chính Danh và Sắc, Tâm và Thể xác được sanh ra trong kiếp sống kế vì hiện nghiệp (nghiệp mà mình vẫn tạo ra trong đời này đây) và tiền nghiệp (những cái nghiệp mà mình đã tạo ra vào thời quá khứ xa xưa qua những kiếp trước). Đệ chơi một đêm 4 tiếng là để đi tìm cái khởi thủy của đệ: Từ đâu mà ra cái khối thịt này vậy thôi. Tới đây đệ đã coi tới 408,800 kiếp rồi mà vẫn chưa tới cái khởi nguồn của đệ. Vết chân giang hồ của đệ đã giẫm nát gần như hết mọi nơi trên trái đất này rồi hí hí

Mến.

Hai Lúa.

 

720
0.0691819190979 sec