199. Bồ Tát

199. Bồ Tát

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 304     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 199. Bồ Tát

Nghe chuyển âm:

Bồ Tát

Tue, 30 Sep 1997 10:01:21

TD: Vậy anh không có nguyện làm bồ tát hả?

HL: Bồ tát là một kịch sĩ đại tài khi gặp những kịch sĩ khác và là những cảm tử quân quyết tử để cứu những người cũng quyết tử vì Đạo. Với kinh nghiệm đầy mình: Theo kiểu tiền nào thì của đó. Họ là cái bóng của bạn: Bạn tà tà, tài tử, tu từ từ thì họ cũng tu tài tử như bạn. Nhưng hễ Bạn quyết chí, chơi thiệt thì họ cũng quyết chí chơi với Bạn.

Với thời gian là vô tận, không gian là vô biên, bạn bè là vô lượng, họ không còn cái gì gọi là gấp gáp nữa. Với khả năng xuất quỷ nhập thần, họ ra vào mà không để lại dấu vết. Với tinh thần Vô Uý (không sợ) họ có những bản đồ mà tùy vào toạ độ tâm thức của Bạn bè mà họ sẽ định hướng để cùng nhau hoàn thành cuộc hành hương từ miền Vô Minh vào miền Giải Thoát. Đã là như vậy thì Huynh nghĩ như thế nào về câu: Việc này hại cho mình mà lợi cho thiên hạ: Mình cũng không làm.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Tất nhiên tớ là Bồ tát loại bèo nhất trong Liên Hoa Tạng. Tớ ở về phía phải của Đức Tỳ Lô Giá Na (thuộc hệ hành động). Tớ tạm trú ở cung trời của những người dễ mến: Nhị Thiền với bạn bè là Tiểu Quang Thiên (những Chư Thiên có một ít ánh sáng). Nói đúng danh từ chuyên môn: Bồ Tát Bất Thối Chuyển Đệ Bát Địa hí hí

KL: hi anh 2L, anh 2L à, anh đừng có nói dóc nữa nghe. Có thì mới nói chứ đừng vì vọng tưởng hay để ma quỷ cám dỗ mà ăn nói bất kính mà gây nên khẩu nghiệp.... em chỉ nhắc nhở anh thôi, anh nói chơi với tụi em bao nhiêu cũng được. Chứ anh đừng mang danh của các vị ấy mà đùa cợt nghe.... không tốt đâu....

HL: Vậy là Huynh đã thấy mấy ông đó rồi sao?

Hay là đây chỉ là Danh thôi mà không bao giờ có ai cả. Vì đệ thấy hễ xưng là Bác sĩ, Kỹ Sư (cho dù là *đào mỏ*) thì không sao. Nhưng khi nói đến mấy cái tên này thì liền có người biểu môi liền.

Và họ có bàn luận rằng: Phải khiêm nhường, vì đã là thứ thiệt thì không ai mà quảng cáo bao giờ. Do tình trạng đánh lận con đen đó mà Đạo Phật bị hoen ố vì cái đám lợi dụng tôn giáo, lấy đạo tạo đời! Bọn họ còn đông hơn người tu thứ thiệt nữa. Huynh thử nghĩ.

Mến.

Bồ Tát bất thối chuyển thì bất thối chuyển về vấn đề gì?

Còn Bồ Tát... thối chuyển thì họ đi về đâu, khi họ thối chuyển? Xin các vị bồ tát soi sáng.

Mến.

Hai Lúa.

722
1.02858710289 sec