184. Mặt trời

184. Mặt trời

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 324     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 184. Mặt trời

Nghe chuyển âm:

Mặt trời

Tue, 2 Sep 1997 13:16:02

Chào quý Bạn.

Huynh Hùng ghi lại cho tụi mình đoạn kinh nói về tính *Bất Nhị*. Hai Lúa đệ lại hiểu như sau:

Phẩm bất nhị là cái đích cuối cùng của tụi mình. Cái việc bình đẳng các pháp trên có thể ví như ánh sáng của mặt trời vốn là một Định Tỉnh. Ánh sáng của nó thể hiện tính bình đẳng: Vì đối với mọi đối tượng như: Người nghèo, kẻ giàu, con chó, con mèo, cái cây, viên đá... ánh sáng nói trên khi đụng các sinh/vật đó đều như nhau. Nó không có cảm tình riêng với ai hết.

Dưới cái sáng chói chang của mặt trời, tụi mình lại thấy được cả hai mặt của một vấn đề hay hiện tượng: một bên thì được chiếu sáng và bên kia lại tối. Cái diệu dụng của sự bình đẳng các pháp: Vấn đề là lúc nào tụi mình cũng phải khách quan khi Đụng phải một vấn đề hay pháp. Muốn phán xét cho đúng thì tâm phải ở giữa, nếu ví cái tâm mình như lưỡi dao cạo thì nó phải trụ nó ở ngay cái phần bén của lưỡi dao. Có như vậy thì mới thấy rõ vấn đề. Nói một cách nhà nghề: Thì Tâm mình phải thật định tỉnh rồi ngay lúc nó định tỉnh thì nó tự động chiếu sáng. Đặc biệt khi mình tác ý muốn coi một pháp nào thì mình trực nhận được vấn đề đó liền. Cái lợi điểm là vì mình khởi tâm ở chỗ ngay giữa nên mình sẽ tránh được những thành kiến, định kiến, thói quen, kinh nghiệm khi tìm hiểu vấn đề đó. Trong điều kiện trên, mình thấy sự việc qua lăng kính của sự thực chứng hay Chân Lý.

Mến.

Hai Lúa.

707
2.5023200511932 sec