193. Cái tâm nghi ngờ

193. Cái tâm nghi ngờ

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 259     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 193. Cái tâm nghi ngờ

Cái tâm nghi ngờ

18 Sep 1997

TD: Hi all,

Khi ta tu tập theo đạo phật, ta thường hay nổi mấy cái tâm nghi ngờ (nghi tự chính mình, nghi lời người khác nói, đôi lúc nghi luôn cả phật, nghi kinh, nghi sách, etc...) why effects?

HL: Chào Huynh và các Bạn.

Ai thì sao chớ đệ thì không dám nghi rồi! Chắc rằng có những điều mình không hiểu, lúc đó đệ ghi lại vào sổ tay và đi hỏi. Nếu người trả lời theo kiểu quanh co uốn éo như con lươn, thì đệ hiểu rằng họ cũng như mình có nghĩa là: Không biết gì hết. Về phần đệ thì ráng hết sức để tu theo kiểu: Hễ rảnh là tới luôn bác tài liền, bất kể ngày đêm. Vì rằng mình tỏ thiện chí thì không ai lại nở che giấu mình chuyện gì?

Mến.

Hai Lúa.

TB: Khi tu xong, Trí Tuệ Vô Tác còn đạt được huống chi là ba cái trò trí khôn tầm thường của trò đời?

716
0.079197883605957 sec