105. Chuẩn bị cho kỹ

105. Chuẩn bị cho kỹ

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 225     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 105. Chuẩn bị cho kỹ

Chuẩn bị cho kỹ

Vừa nhận xong thư của một dân tu hành theo kiểu *Làm Ăn Lớn* cũng ngầu đời ở Đà Lạt. Mời các bạn đọc cho biết những hiện tượng của một người làm khi gần tới đích. Anh chàng này tên là Cường. Tự học, nói và viết rành rẽ 3 sinh ngữ (Hán, Anh, Pháp). Lúc mới 21 tuổi đã dịch thử cuốn Chú Đại Bi từ tiếng Hán qua tiếng Việt và sau đó là so sánh với những bài dịch khác để gọi là tự học.

[...]

Bớ Ông Phước, cứu em với!

Trong thời gian em nhập thất 21 ngày ở Dalat, em bị phá dữ lắm. Em vẫn theo phương pháp của hòa thượng Thiền Tâm (trì chú Đai Bi), về phương pháp thì chắc chắn là không có gì thiếu sót rồi, nhưng khi tu khoảng 7 ngày, bắt đầu em nghe được tất cả những gì mà người trong chùa nói, (vì em ở riêng ngoài cốc, cách chùa khá xa.) Cũng từ cái chuyện nghe được người khác nói, (có cả những người tu hành theo Mật tông đến, và họ đã dùng kiếng đàn (theo Chuẩn Đề mật pháp) để xem em tu tập.  Chính vì vậy em bị phân tâm, mình cứ duyên theo tiếng của họ mà không chú tâm vào Đại bi chú, mặc dù em vẫn bắt ấn, trì chú nghiêm mật. Đến ngày thứ 13,14 thì trong chùa lục đục, thầy chủ trì nổi nóng, la mắn tùm lum, rồi nhiều chuyện trong chùa xảy ra, làm em nghi là do công năng của chú, mà mấy người trong chùa không trì chú nên bị ảnh hưởng, vì vậy em quyết định về nhà (Da lat) tu tiếp. Về nhà thì những người dùng kiếng đàn vẫn theo dõi được nên em bị phân tâm, hơn nữa bà chị dâu nhà em (vợ ông Hùng) lại sợ, cuối cùng em phải trì chú bớt đi (thay vì 12 tiếng/ngày, rồi 11 tiếng/ngày, cuối cùng chỉ còn 6 tiếng/ngày), cho đến khi em về tới Saigon, những ngày đầu em vẫn còn khả năng nghe được (hàng xóm nói gì em cũng nghe được), sau này em ăn mặn lại và đi làm thì khả năng đó mất dần. Anh Phước ơi, đó có phải là Thiên Ma phá em không? Rồi trong lúc tu tập, vọng tưởng nổi lên tùm lum, làm sao trụ nó được đây? Cứ tiếp tục tập, trì chú và niệm Phật hay sao? Em thì cứ tiếp tục theo con đường đó, dù là sợ, em có nhớ đến chú của ngài Liên Hoa Sanh Bồ Tát: AUM, VAJRA GURU PADMA SIDHI HUM, vì Ngài có lời nguyện nếu người nào trì chú theo Mật tông, trì chú của Ngài thì Ngài sẽ hộ trợ cho.  Anh cho em biết ý kiến của anh với nhé, đối với em thì có hay không có thần thông cũng vậy. Em không cần, em tu cốt là để giải thoát, nương nguyện lực của đức A Di Đà mà về cõi Cực Lạc thôi. À, trong khi em nhập thất, Đức A Di Đà có giúp đỡ em rất nhiều, nhờ hào quang của Ngài chiếu nơi thân mà em không bị điên đấy. Anh nghiên cứu rồi cho em biết với nghe. Cám ơn anh rất nhiều.

Các Bạn có thấy sự nguy hiểm của cách tu hành khi gần tới đích và nhất là vì mình chưa chuẩn bị kỹ lưỡng không? Vì theo nguyên tắc: Hễ bứt dây là động rừng. Dân không có nghề thì khi nghe họ kể triệu chứng tương tự như vậy thì ớn óc liền hỉ.

Mến.

Hai Lúa.

843
0.074688911437988 sec