104. Có đủ thứ

104. Có đủ thứ

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 240     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 104. Có đủ thứ

Có đủ thứ

Chào các Huynh và các Bạn.

Khi mình đã tới đích rồi (ý là Giải Thoát) thì mới biết rằng: Thực tế là không còn cái gì hết: Ngay cả Chánh pháp cũng tiêu tùng luôn. (Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!).

Thế nhưng trên đoạn đường đi tới đích, thì bắt buộc mình phải có đủ những thứ tào lao đó: Cái trước tiên là cái... Thể xác, kèm theo là cái *Tự Cười, Tự Nói* (Tư Tưởng), sau đó là cái Linh Hồn và cao siêu hơn một chút là cái Bản Ngã. Do vậy mà khi ai đó chết mà có người có nghề đến và do nhân duyên mà họ dùng cách thức gì đó để độ thì cái linh hồn đó sẽ Siêu Sanh Tịnh Độ. Sở dĩ mình nói được như vậy vì người chết đó đang còn vô minh, mà vô minh thì có... đủ thứ!

Câu chuyện *Hư Cấu mà đệ có ghi lại, khi đệ đụng độ lớn với một cán bộ cao cấp tại Đà Lạt có sức thuyết phục khủng khiếp đến độ lão ta ngang nhiên cho chiếu phim Lục Tổ Huệ Năng do Hội Phật Giáo Quốc Tế tại Đài Loan làm, trong vòng một tháng trời trên ba rạp hát lớn ngay vào cái thời mà họ đàn áp tất cả các Tôn Giáo (1983). Sau đó, Lão xin về hưu sớm và ngay trong khu cán bộ cao cấp, lão ngang nhiên lập bàn thờ và sau đó là thờ và lạy sám hối trước tượng QTA.

842
1.2365579605103 sec